Bài bình luận trên báo Los Angeles Times của Mark Z. Barabak chỉ trích mạnh mẽ thái độ và hành vi của Harmeet Dhillon, người đứng đầu bộ phận Dân quyền thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, dưới thời Tổng thống Donald Trump. Bài viết nhấn mạnh sự đối lập giữa vai trò bảo vệ quyền công dân và hành vi mang tính đảng phái cực đoan của bà Dhillon.
Sự việc được khơi nguồn từ vụ cháy nhà của một thẩm phán ở South Carolina, người trước đó đã đưa ra phán quyết chống lại chính quyền Trump trong một vụ kiện liên quan đến dữ liệu cử tri. Mặc dù nguyên nhân vụ cháy chưa rõ, nhưng thẩm phán này trước đó đã nhận được lời đe dọa giết.
Thay vì thể hiện sự cảm thông hay cam kết điều tra, bà Dhillon lại bị chỉ trích là đã phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội, tấn công những người chỉ trích chính quyền và thậm chí còn liên hệ với Sở Cảnh sát Liên bang (U.S. Marshals Service) để điều tra các mối đe dọa mà bà cho là nhắm vào mình.
Tác giả ví hành vi của bà Dhillon với phản ứng trước đó của bà đối với vụ tấn công vào chồng cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, khi bà Dhillon đưa ra những tuyên bố âm mưu vô căn cứ. Bài viết cho rằng, việc bà Dhillon, vốn là người chỉ trích ông Trump trước đây, nay trở thành một người ủng hộ trung thành và được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng trong Bộ Tư pháp, là một minh chứng cho thấy chính quyền đang sử dụng Washington như một công cụ chính trị.
Bài bình luận còn chỉ ra thái độ “chúng ta chống lại họ” đang lan tràn trong chính quyền, xem những người không bỏ phiếu cho Tổng thống Trump như những mục tiêu. Điều này thể hiện qua việc các cơ quan liên bang bị coi là chỉ phục vụ một đảng, hay việc phân bổ nguồn lực theo đảng phái.
Kết luận, bài viết nhấn mạnh rằng khi người phụ trách việc thi hành dân quyền của quốc gia không thể thể hiện dù chỉ một chút sự lịch thiệp, thì đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang sống trong những thời kỳ tăm tối.