Tướng Mohammad Pakpour, tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran, một lực lượng nòng cốt trong việc đàn áp các cuộc biểu tình gần đây trên toàn quốc, tuyên bố lực lượng này “sẵn sàng hơn bao giờ hết, với ngón tay đặt trên cò súng”. Ông cũng cảnh báo Hoa Kỳ và Israel “tránh bất kỳ tính toán sai lầm nào”.
Căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn ở mức cao sau vụ đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 28 tháng 12, do sự sụp đổ của đồng nội tệ Iran (rial) gây ra và lan rộng khắp đất nước trong khoảng hai tuần.
Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần cảnh báo Tehran, đặt ra hai giới hạn đỏ cho việc sử dụng vũ lực: giết hại những người biểu tình ôn hòa và hành quyết hàng loạt những người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình. Ông Trump cho biết Iran đã ngừng hành quyết 800 người bị giam giữ, tuy nhiên, Chưởng lý tối cao Iran đã bác bỏ thông tin này.
Vào thứ Năm, Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ đang di chuyển các tàu chiến về phía Iran “chỉ để đề phòng”. Một quan chức Hải quân Hoa Kỳ giấu tên cho biết, tàu sân bay USS Abraham Lincoln và các tàu chiến khác đang ở Ấn Độ Dương.
Căng thẳng đã khiến ít nhất hai hãng hàng không châu Âu tạm dừng một số chuyến bay đến khu vực Trung Đông, bao gồm Air France và Luxair.
Trong khi đó, số người chết được các nhà hoạt động đưa tin tiếp tục tăng lên bất chấp việc Iran thực hiện lệnh cấm internet kéo dài hơn hai tuần. Cơ quan Nhân quyền Hoạt động Nhân quyền Hoa Kỳ đưa tin vào thứ Bảy rằng số người chết là 5.137 người, với con số này dự kiến sẽ còn tăng thêm. Hơn 27.700 người đã bị bắt giữ.
Chính phủ Iran đưa ra con số tử vong đầu tiên vào thứ Tư, cho biết 3.117 người đã thiệt mạng. Theo tin từ Hãng thông tấn AP ngày 24 tháng 1 năm 2026, con số này bao gồm cả dân sự và lực lượng an ninh, và những người còn lại được dán nhãn là “những kẻ khủng bố”.




































