Quan chức Texas bị chỉ trích vì vắng mặt khi lũ lụt thảm khốc

24384740 6e5c 11f0 bba5 e36954e6a79d

Nhiều viên chức lãnh đạo tại hạt Kerr, Texas, nơi xảy ra trận lũ lụt nghiêm trọng hồi Lễ Độc Lập khiến hơn 130 người thiệt mạng, đã bị chất vấn về vai trò của họ trong công tác ứng phó khẩn cấp. Theo lời khai trước các nhà lập pháp tiểu bang, điều phối viên quản lý khẩn cấp William B. Thomas và Cảnh sát trưởng Larry Leitha cho biết họ đang ngủ khi thảm họa ập đến vào ban đêm. Ông Rob Kelly, Chánh văn phòng hạt Kerr, thừa nhận đã đi vắng.

Ông Thomas, trong phát biểu công khai đầu tiên, giải thích rằng ông cảm thấy không khỏe trong những ngày trước trận lụt và “ở trên giường” trong suốt ngày 3 tháng Bảy. Ông cũng cho biết cấp trên và lãnh đạo sở cảnh sát đều biết ông “off-duty” (nghỉ làm) và không có dấu hiệu nào cho thấy nguy cơ lũ lụt sắp xảy ra.

Cảnh sát trưởng Leitha cho biết ông đi ngủ vào đêm 3 tháng Bảy “với tâm trạng hoàn toàn yên ổn”, vì bản tin thời tiết lúc đó chỉ báo tin tốt lành về việc sẽ có mưa. Ông nói mình “không hề hay biết, không có cảnh báo” nào về thảm họa sắp ập đến.

Chánh văn phòng Kelly thì cho biết ông đang ở nhà nghỉ cuối tuần để chuẩn bị cho một buổi họp mặt gia đình. Ông cũng nhấn mạnh rằng không có cảnh báo lũ lụt nào được ban hành trước đó và Cơ quan Khí tượng Quốc gia cũng không dự báo được cường độ của trận bão.

Vụ việc đã làm dấy lên nghi vấn về việc liệu chính quyền có đưa ra cảnh báo lũ lụt đầy đủ hay không và tại sao công tác sơ tán không được thực hiện sớm hơn. Giới chuyên gia cho rằng ngoài yếu tố thời tiết khắc nghiệt, vị trí của một số ngôi nhà và thời điểm xảy ra thảm kịch cũng là những nguyên nhân góp phần vào sự mất mát to lớn này.

Theo BBC News.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú