Sau nhiều giờ căng thẳng, các cơ quan hữu trách về động vật hoang dã thông báo sẽ theo dõi thay vì tiêu diệt một gấu mẹ ở Lake Tahoe, vốn bị liên hệ với ít nhất một tá vụ đột nhập nhà trong tháng qua.
Trước đó, giới chức Bộ Thủy sản và Động vật Hoang dã California (California Department of Fish and Wildlife) đã lên kế hoạch triệt sản gấu mẹ số 753, được người dân địa phương trìu mến gọi là “Hope”, cùng với chú gấu con của nó tên “Bounce”. Lý do được đưa ra là do hàng loạt vụ đột nhập nhà tìm thức ăn.
Tuy nhiên, một đám đông người dân và tổ chức The Bear League đã tập trung tại hiện trường, kêu gọi bảo vệ gấu mẹ và con. Họ bày tỏ sự không hài lòng với kế hoạch của cơ quan chức năng, thậm chí hô vang khẩu hiệu phản đối.
“Rời khỏi South Lake Tahoe ngay, Bộ Thủy sản và Động vật Hoang dã, chúng tôi không cần các vị ở đây!”, đó là lời kêu gọi của một nhóm người dân.
Trong một diễn biến mới vào tối thứ Tư, Bộ Thủy sản và Động vật Hoang dã cho biết nhân viên của họ chỉ mang theo súng bắn sơn và kế hoạch hiện tại là sẽ theo dõi cặp gấu mẹ con này. Một cư dân địa phương cho biết gấu mẹ từng cố gắng đột nhập vào nhà bà, làm hư hại cửa lưới nhưng không vào được bên trong vì mọi thứ đều được khóa kỹ.
Theo tin từ ABC7 News, sau cuộc đối đầu căng thẳng, các nhà hoạt động bảo vệ động vật hoang dã đã giúp cặp gấu mẹ con di chuyển đến một khu vực an toàn hơn.