Các công tố viên Ba Lan đã mở cuộc điều tra sơ bộ sau khi một nghị sĩ cực hữu mô tả các phòng hơi ngạt tại trại tử thần Auschwitz là “hàng giả”.
Ông Grzegorz Braun, thành viên Nghị viện Châu Âu, trước đó đã bị cáo buộc bài Do Thái và đã dập tắt nến Hanukkah bằng bình chữa cháy trong quốc hội năm 2023. Ông cũng từng là ứng cử viên tổng thống và giành được hơn 6% phiếu bầu trong vòng đầu của cuộc bầu cử hồi đầu năm.
Phát biểu trên đài Wnet của Ba Lan hôm thứ Năm, ông Braun nói rằng “giết người theo nghi lễ là một sự thật, và những thứ như Auschwitz với các phòng hơi ngạt của nó, thật không may, là hàng giả,” theo hãng thông tấn PAP đưa tin. Người phỏng vấn sau đó đã kết thúc cuộc trao đổi.
Các sử gia cho biết niềm tin của một số người Cơ đốc giáo ở châu Âu thời Trung cổ rằng người Do Thái giết hại trẻ em Cơ đốc giáo để lấy máu cho mục đích nghi lễ là không có cơ sở trong luật tôn giáo hoặc lịch sử Do Thái, mà phản ánh sự thù địch chống lại người Do Thái ở châu Âu Cơ đốc giáo.
Một phát ngôn viên của văn phòng công tố quận Warsaw, ông Piotr Antoni Skiba, cho biết các công tố viên đang tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ về khả năng ông Braun phủ nhận tội ác của Đức Quốc xã.
Giám đốc Bảo tàng Auschwitz, ông Piotr Cywinski, cho biết ông sẽ nộp đơn khiếu nại riêng với các công tố viên. Ông nói: “Việc phủ nhận sự thật rằng các phòng hơi ngạt từng tồn tại không chỉ là biểu hiện của chủ nghĩa bài Do Thái và hệ tư tưởng thù hận; ở Ba Lan, đó còn là một tội ác.”
Lực lượng Đức Quốc xã đã sát hại khoảng 1,1 triệu người tại địa điểm Auschwitz ở miền nam Ba Lan, nơi bị Đức chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai. Hầu hết các nạn nhân là người Do Thái bị giết hại trên quy mô công nghiệp trong các phòng hơi ngạt, nhưng cũng có cả người Ba Lan, người Roma, tù binh chiến tranh Liên Xô, người đồng tính và những người khác.
Thủ tướng Donald Tusk mô tả lời nói của ông Braun là “một sự ô nhục.” Ông nói: “Chúng ta phải làm mọi thứ để không ai trên thế giới này liên kết Ba Lan với những người như vậy, những khuôn mặt như vậy và những hành động như vậy.”
Hôm thứ Năm, ông Braun đã có mặt tại thị trấn Jedwabne ở đông bắc vào dịp kỷ niệm vụ thảm sát năm 1941, nơi người Do Thái bị hàng xóm người Ba Lan thiêu sống trong thời gian Đức Quốc xã chiếm đóng.
Theo PAP, ông nằm trong nhóm những người cố gắng ngăn cản xe cộ rời đi của những người tham gia buổi lễ kỷ niệm, bao gồm cả trưởng giáo sĩ Do Thái của Ba Lan. Cảnh sát đã can thiệp và họ đã có thể rời đi.
Một số người Ba Lan muốn khai quật địa điểm vụ thảm sát để tìm bằng chứng có thể cho thấy người Đức đã ra lệnh cho dân làng Ba Lan thực hiện vụ giết người. Ông Braun đã yêu cầu khai quật các nạn nhân hôm thứ Năm.
Theo tin từ Associated Press ngày 11 tháng 7 năm 2025.