Sau khi một chiếc xe đâm vào quán cà phê Los Gatos Roasting Co. ở California vào dịp Lễ Tạ Ơn, quán đã mở cửa trở lại vào ngày 5 tháng 12 với một số thay đổi. Vụ việc xảy ra khi Karl Horst Klemmer, 90 tuổi, điều khiển xe và đâm vào quán. Ông Klemmer sau đó đã qua đời vào ngày 7 tháng 12 do những chấn thương nghiêm trọng.
Phần quán cà phê, nơi bị hư hại nặng nề nhất, vẫn đang trong quá trình sửa chữa. Trong khi đó, khu vực pha chế cà phê đã mở cửa trở lại, và các nhân viên đã làm việc trở lại để phục vụ khách hàng. Chủ quán, bà Teri Hope, cho biết đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ cộng đồng. Một chiến dịch GoFundMe đã được thành lập để hỗ trợ các nhân viên và tái thiết quán cà phê. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền quyên góp đã vượt quá mục tiêu ban đầu là 40.000 USD, đạt hơn 53.000 USD.
Bà Isabella Hurtado, một nhân viên pha chế, chia sẻ rằng việc mở cửa trở lại khu vực pha chế là một dấu hiệu tốt cho thấy sự phục hồi của quán. Các khách hàng quen thuộc, như bà Karen Vincent và bà Noreen Clark, cũng bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn tiếp tục đến quán. Họ cho biết quán cà phê là một phần quan trọng trong cộng đồng Los Gatos. Bà Hope cũng hy vọng rằng sự cố này sẽ là cơ hội để cải thiện và hiện đại hóa quán.
Sự kiện này cho thấy tinh thần đoàn kết của cộng đồng và mong muốn hỗ trợ những doanh nghiệp địa phương trong lúc khó khăn.
Tin tức được đăng tải bởi tờ The Mercury News.






































