Ban nhạc huyền thoại của làng nhạc Anh – Pulp – vừa chính thức trở lại với album mới mang tên “More”, đây là album đầu tiên của họ sau 24 năm vắng bóng. Sự trở lại này khiến không chỉ người hâm mộ mà ngay cả các thành viên ban nhạc cũng bất ngờ.
Trả lời phỏng vấn Associated Press, thủ lĩnh lôi cuốn Jarvis Cocker cho biết: “Điều này làm chúng tôi ngạc nhiên. Sao lại không thử chứ?”
Pulp là một ban nhạc Britpop có ảnh hưởng lớn, thành lập từ cuối những năm 70 ở Sheffield, Anh. Họ là những người ngoài cuộc nghệ thuật với xu hướng âm nhạc pha trộn giữa sự quyến rũ (glam), u ám (grim) và sự lúng túng (gawky) đặc trưng của Cocker. Danh tiếng đến với họ vào giữa những năm 90, cùng với trào lưu Cool Britannia.
Âm nhạc của Pulp khác biệt với các ban nhạc cùng thời như Blur hay Oasis (sắp tái hợp). Phong cách synth-pop chịu ảnh hưởng từ David Bowie của họ mang đậm tính hài hước, mơ hồ và trí tuệ, với những ca khúc về tình dục và ý thức giai cấp, vừa lôi cuốn, vừa mỉa mai, vừa vụng về nhưng cũng đầy tình cảm.
Sự tận tâm của người hâm mộ dành cho Pulp kéo dài qua nhiều thế hệ. Ban nhạc đã tạm ngưng hoạt động vào năm 2002 và tái hợp cho các chuyến lưu diễn vào năm 2011 và 2022. Với danh tiếng đã được khẳng định, việc họ quyết định tung ra album mới “More” sau hơn hai thập kỷ là một tin vui lớn.
Có nhiều lý do thúc đẩy Pulp trở lại. Tay trống Nick Banks đùa rằng lý do đầu tiên là “chúng tôi vẫn có thể hòa hợp với nhau. Mọi chuyện không quá đau khổ.” Lý do thứ hai là họ đã giới thiệu một ca khúc mới, “The Hymn of the North,” trong các buổi diễn tái hợp gần đây và nhận được phản hồi tích cực. Lý do quan trọng nhất là sự ra đi của tay bass và thành viên cốt lõi Steve Mackey vào năm 2023.
Jarvis Cocker chia sẻ: “Điều đó khiến tôi nhận ra rằng chúng ta không có vô hạn thời gian. Nếu bạn còn cơ hội để sáng tạo, tại sao không thử?”
Quá trình thu âm album “More” diễn ra khá nhanh chóng, chỉ trong ba tuần, điều bất ngờ đối với một ban nhạc nổi tiếng thường rất kỹ lưỡng với các album trước đó như “This Is Hardcore” (1998). Cocker cho biết ông đã viết lời trước khi vào phòng thu, một kinh nghiệm mà phải đến năm 61 tuổi ông mới nhận ra sự hiệu quả của nó.
Album “More” gồm 11 ca khúc, kết hợp cả những bài hát mới và cũ được sáng tác trong suốt sự nghiệp của Pulp. Steve Mackey quá cố có tên trong phần sáng tác hai bài hát là “Grown Ups” và “Got to Have Love”.
Sự trưởng thành là một chủ đề xuyên suốt trong album “More”. Cocker nói: “Tôi luôn được dạy ở trường rằng thái độ của tôi chưa chín chắn. Tôi thực sự không thấy ý nghĩa gì trong việc trưởng thành. Dường như tất cả niềm vui đều thuộc về những người trẻ hơn. Nhưng, như tôi đã nói ở mặt sau album ‘This Is Hardcore’, trưởng thành không sao cả, miễn là bạn đừng già đi. Và tôi vẫn đồng ý với điều đó. Già đi là mất đi sự hứng thú với thế giới và quyết định rằng bạn sẽ không thay đổi nữa.”
Cocker nói thêm: “Bạn phải giữ được sự quan tâm đến thế giới và điều đó giữ cho bạn sống động. Vì vậy, hãy trưởng thành. Và hy vọng bạn sống tốt hơn, và đối xử với mọi người tốt hơn. Nhưng đừng già đi.”
Năm 2025 cũng đánh dấu kỷ niệm 30 năm ca khúc làm nên tên tuổi của họ, “Common People”. Guitarist Mark Webber nói: “Đó là bài hát mà chúng tôi chưa bao giờ hết yêu thích.” Cocker nói thêm: “Vì cách nó ảnh hưởng đến mọi người, bạn không thể không yêu nó.”
Album “More”, được sản xuất bởi James Ford (từng làm việc với Arctic Monkeys, Fontaines D.C.), ra mắt vào thứ Sáu này. Ban nhạc sẽ ngay lập tức bắt đầu chuyến lưu diễn tại Anh và Bắc Mỹ. Còn sau đó, ai biết được? Đây có phải là khởi đầu một kỷ nguyên mới đầy năng động cho ban nhạc?
Cocker nửa đùa nửa thật: “Album tiếp theo sẽ tên là ‘Even More’ (Nhiều Hơn Nữa). Không, tôi không biết. Album này không được coi như một bia mộ… Kết quả còn bỏ ngỏ.”
Theo tin từ Associated Press đăng trên The Seattle Times ngày 02/06/2025, ban nhạc không muốn cảm thấy như đang mắc kẹt trên một guồng quay. Tay trống Banks kết luận: “Hiện tại, mọi thứ vẫn còn khá thú vị.”