Paris Saint-Germain (PSG) vừa ăn mừng chiến thắng lịch sử tại giải Champions League (Cúp C1 châu Âu) bằng một cuộc diễu hành tưng bừng qua đại lộ Champs-Elysees ở Paris hôm Chủ Nhật, sau khi đánh bại Inter Milan 5-0 tại Munich.
Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của đội bóng thủ đô nước Pháp đã bị lu mờ bởi bạo lực bùng phát trong đêm ăn mừng trước đó, khiến hai người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.
Cảnh sát quốc gia Pháp cho biết, một thiếu niên 17 tuổi đã bị đâm chết tại thành phố Dax ở miền tây trong lúc tham gia bữa tiệc đường phố của cổ động viên PSG sau trận chung kết đêm thứ Bảy. Tại Paris, một người đàn ông khoảng 20 tuổi cũng thiệt mạng khi chiếc xe scooter của anh bị một xe hơi tông trúng trong đám đông ăn mừng, tài xế đã bị bắt giữ. Cả hai vụ việc đang được điều tra.
Ngoài ra, một sĩ quan cảnh sát cũng bị thương nặng ở mắt do pháo hoa tại một điểm tụ tập của người hâm mộ PSG ở Coutances, tây bắc Pháp, và phải đưa vào trạng thái hôn mê nhân tạo. Tổng cộng có 201 người bị thương ở khu vực Paris, trong đó có 4 người bị thương nặng, theo cảnh sát trưởng Paris.
Bạo lực cũng xảy ra ở thành phố Grenoble thuộc dãy Alps, khi một tài xế lái xe lao vào đám đông tụ tập ăn mừng PSG, khiến 3-4 người bị thương. Tài xế này cũng đã bị bắt. Cảnh sát cho biết, tình trạng hôi của, đốt xe và thùng rác cũng xảy ra, dẫn đến gần 300 vụ bắt giữ chỉ trong đêm thứ Bảy.
Đội bóng PSG đã lên án mạnh mẽ các hành động bạo lực này, khẳng định đó là “những hành động cá biệt đi ngược lại giá trị của câu lạc bộ và không đại diện cho đại đa số người hâm mộ.”
Cuộc diễu hành ngày Chủ Nhật trên đại lộ Champs-Elysees thu hút tới 110.000 người tham dự trong không khí được kiểm soát an ninh chặt chẽ. Hàng ngàn cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo trật tự, sử dụng cả hơi cay và vòi rồng để giải tán các đám đông gây rối vào đêm hôm trước gần Khải Hoàn Môn và sân vận động.
Sau buổi diễu hành, đội bóng sẽ cùng người hâm mộ ăn mừng tại sân nhà Parc des Princes với một buổi hòa nhạc, màn trình diễn ánh sáng và lễ trao cúp chính thức.
Sự cố bạo lực này cho thấy mặt trái của những cuộc ăn mừng thể thao, khi một bộ phận nhỏ những người quá khích có thể làm ảnh hưởng đến niềm vui chung và gây ra những hậu quả đáng tiếc.
Theo tin từ The Associated Press.