Trong cuốn hồi ký mới ra mắt có tựa đề “Softly, As I Leave You: Life After Elvis Presley”, bà Priscilla Presley đã chia sẻ những góc khuất trong cuộc hôn nhân với huyền thoại nhạc rock Elvis Presley. Bà tiết lộ mình đã có quan hệ tình cảm với huấn luyện viên karate Mike Stone trong thời gian còn chung sống với Elvis.
Theo lời bà Priscilla, bà bắt đầu học karate để gây ấn tượng với chồng sau khi biết Elvis ngoại tình qua những lá thư tay của những người phụ nữ khác. “Nếu Elvis có những mối quan hệ ngoài luồng không phải việc của tôi, thì việc tôi làm cũng không phải việc của ông ấy,” bà viết trong hồi ký.
Cuộc tình vụng trộm này đã khiến Elvis vô cùng tức giận. Bà Priscilla cho biết Elvis đã từng muốn thuê sát thủ để trừ khử Mike Stone vì không chịu nổi ý nghĩ vợ mình ở bên người đàn ông khác. Ông thậm chí còn nhờ Joe Esposito, quản lý lâu năm và thành viên “Memphis Mafia”, tìm người ám sát.
May mắn thay, với sự can thiệp và thuyết phục của cha ruột và những người bạn thân, Elvis cuối cùng đã nguôi giận và từ bỏ ý định giết Mike. Cuộc hôn nhân của Priscilla và Elvis kéo dài từ năm 1967 đến 1973, họ có với nhau một người con gái là Lisa Marie Presley.
Bà Priscilla cũng chia sẻ rằng việc ly hôn không phải vì vụ ngoại tình hay vì Elvis cưỡng ép bà sau khi biết chuyện, mà vì bà cần khám phá thế giới bên ngoài. Sau khi Elvis qua đời ở tuổi 42, bà Priscilla đã nhiều lần bác bỏ các thuyết âm mưu cho rằng ông còn sống.
Cuốn hồi ký “Softly, As I Leave You: Life After Elvis Presley” của bà Priscilla Presley đã ra mắt vào ngày 23 tháng 9.