Buster Posey, Giám đốc điều hành bóng chày của đội San Francisco Giants, đã cho biết vào thứ Tư rằng ông sẽ không bổ nhiệm Bruce Bochy vào vị trí huấn luyện viên trưởng kế tiếp của đội. Posey cho biết ông đã nói chuyện với Bochy, và mặc dù có sự tôn trọng lớn dành cho ông ấy, nhưng hướng đi hiện tại của đội sẽ không bao gồm Bochy.
Posey nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định trong việc tìm kiếm một huấn luyện viên trưởng lâu dài. Ông cho biết cánh cửa luôn rộng mở cho Bochy đảm nhận một vai trò nào đó trong tổ chức Giants. “Tôi có sự tôn trọng rất lớn đối với ông ấy,” Posey nói, “khi tôi còn là một cầu thủ, tôi không hẳn coi Boch là bạn, nhưng bây giờ, sau khi giải nghệ, tôi coi Boch là một người bạn.”
Trong khi đó, đội Giants đang tìm kiếm người thay thế cho Bob Melvin, người đã bị sa thải gần đây. Đây sẽ là huấn luyện viên thứ ba của đội trong bốn mùa giải. Posey cho biết ông dự kiến sẽ gặp gỡ các ứng cử viên trong tuần này và tìm kiếm một người “ám ảnh” với công việc, có khả năng tối đa hóa tiềm năng của các cầu thủ và nhân viên.
Nhìn lại mùa giải vừa qua, đội Giants kết thúc với thành tích 500 (81-81) và bỏ lỡ vòng đấu loại trực tiếp lần thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, Posey tin rằng đội đã thể hiện tốt hơn so với thành tích cuối cùng, và ông cam kết tạo ra sự ổn định thông qua chiến thắng và mang lại một sản phẩm thú vị cho người hâm mộ.
Theo Bay Area News Group, Posey cũng thừa nhận rằng bản thân ông vẫn còn nhiều điều phải học hỏi trong vai trò mới của mình với tư cách là Chủ tịch Điều hành Bóng chày, và luôn tìm kiếm cơ hội để cải thiện.