PLEASANTON, California – Hơn 100 người đã tập trung tại công viên Delucchi ở Pleasanton để tưởng niệm bà Renee Good, một người mẹ 37 tuổi có ba con, người đã thiệt mạng do trúng đạn của các đặc vụ ICE (Sở Di Trú và Hải quan Hoa Kỳ) tại Minneapolis vào thứ Tư.
Buổi tưởng niệm do nhóm Indivisible Tri-Valley tổ chức, với mục tiêu “yêu cầu giải trình về bạo lực của nhà nước”. Nhóm này kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ về vụ nổ súng. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với những lời cầu nguyện, các bài ca phản kháng và thể hiện tinh thần đoàn kết.
Những người tổ chức cho biết họ không phản đối cải cách nhập cư, mà bày tỏ quan ngại về cách ICE đã hành xử. Một người tham gia buổi lễ, không muốn nêu tên đầy đủ, cho biết: “Chúng tôi rất phản đối cách họ thực hiện. Có lẽ có những điểm tích cực trong cải cách nhập cư, chúng tôi không phản đối cải cách nhập cư. Nhưng cách họ thực hiện thật kinh tởm và đáng khinh.”
Một số người trong đám đông kêu gọi bãi bỏ ICE vì thiếu trách nhiệm giải trình và minh bạch. Các video về vụ việc đã lan truyền rộng rãi, gây ra làn sóng phẫn nộ từ nhiều thành phố trên khắp đất nước. Theo Bộ An ninh Nội địa, bà Good được cho là đã cố gắng đâm xe vào một đặc vụ ICE khi bị bắn. Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey và Thống đốc Minnesota Tim Walz đã bác bỏ những tuyên bố đó.
Indivisible Tri-Valley cho biết sự việc tương tự có thể dễ dàng xảy ra tại Tri-Valley, đặc biệt là với một Cơ sở Cải huấn Liên bang đang tọa lạc gần Dublin. Nhóm đang kêu gọi các dân biểu Quốc hội khu vực Vịnh East Bay cần có những hành động mạnh mẽ hơn. Nhóm dự kiến sẽ có thêm các hoạt động trong cuối tuần.
Theo tin từ ABC News.




























