Vào đêm Giao thừa, một phút mặc niệm đã được tổ chức tại bãi biển Bondi, Sydney, Úc, để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công đẫm máu xảy ra gần đó. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách.
Vụ việc xảy ra vào ngày 31 tháng 12, khi một người đàn ông đã dùng dao tấn công nhiều người tại khu vực bãi biển. Vụ việc đã gây ra sự kinh hoàng và đau xót trong cộng đồng. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và khống chế kẻ tấn công. Hiện tại, các nhà chức trách đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và động cơ của vụ việc.
Phút mặc niệm là một hành động thể hiện sự đoàn kết, sẻ chia nỗi đau và tưởng nhớ đến những người đã khuất. Nó cũng là lời khẳng định về sự kiên cường của cộng đồng trước những biến cố đau buồn. Buổi lễ đã diễn ra trong yên lặng, với những giọt nước mắt và lời cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ.
Sự kiện này một lần nữa nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống và tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và an ninh. Cộng đồng quốc tế cùng nhau chia sẻ nỗi đau và ủng hộ nước Úc trong thời điểm khó khăn này.
Theo tin tức từ NBC News.

































