Tình hình tại Sudan vẫn diễn biến hết sức phức tạp khi xung đột quân sự giữa Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) đã kéo dài hơn 1.000 ngày, gây ra nhiều đau khổ cho người dân. Theo tin từ ABC News, phụ nữ và nhân viên cứu trợ là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Bà Nadra Ahmed, một phụ nữ mang thai, đã bị đánh vào chân bởi thành viên RSF khi đang cố gắng lánh nạn. Hiện tại, bà đang ở trong một trại cứu trợ với hơn 140 phụ nữ mang thai khác. Tình trạng thiếu thông tin và việc tiếp cận các khu vực bị chiến tranh tàn phá càng làm cho tình hình thêm phần khó khăn. Vào tháng 10 năm 2025, những đoạn video đã phơi bày các vụ thảm sát dã man do RSF thực hiện tại khu vực Darfur, Sudan.
Các nhân viên cứu trợ, bao gồm cả những người của tổ chức Women for Women International, đã chia sẻ những câu chuyện đau lòng về việc họ phải bỏ lại tài sản và trang thiết bị y tế để trốn chạy khỏi bạo lực. Một nhân viên cứu trợ khác, Hiba, làm việc tại một phòng khám di động và cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, cũng bày tỏ sự lo ngại về tình hình hiện tại.
Tiến sĩ Tom Catena, Giám đốc Y tế tại Bệnh viện Mother of Mercy, cho biết bệnh viện và người dân đang rất cần sự hỗ trợ về tài chính. Ông nhấn mạnh rằng nếu không có kinh phí, mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Ông cũng chia sẻ về những cuộc tấn công mà bệnh viện phải gánh chịu, điều này cho thấy sự tàn khốc của chiến tranh.
Theo ABC News, tình hình tại Sudan cho thấy rõ sự cần thiết của việc hỗ trợ nhân đạo và tài chính để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

































