Một trận hỏa hoạn bùng phát do sét đánh đã thiêu rụi phần lớn thị trấn khai thác lịch sử Chinese Camp, California, khiến một cư dân lâu năm là bà Paulina Ken cùng chú chó của mình may mắn thoát thân trong gang tấc. Bà Ken, đã sinh sống tại Chinese Camp suốt 14 năm qua, mô tả lại giây phút kinh hoàng khi ngọn lửa bao trùm, bà cảm nhận như tóc, váy và giày đều bốc cháy.
Cảnh sát đã khẩn trương hô hoán người dân sơ tán. “Tôi cố gắng để sống sót nhưng đồng thời cũng bật khóc,” bà Ken chia sẻ. “Tôi suýt bị điện giật. Tôi chỉ kịp nhảy qua thứ gì đó để đến được xe của mình. Toàn thân tôi ám mùi khói và lửa.”
Trận cháy, một phần của phức hợp TCU September Lightning Complex Fire, đã lan rộng khoảng 20 dặm vuông tại vùng núi Sierra Nevada. Đội cứu hỏa từ Vùng Vịnh đã có mặt để hỗ trợ công tác chữa cháy. Bà Ken đã phải bỏ lại chú chó Waldo cùng tất cả tài sản khi sơ tán. Tuy nhiên, bà đã nhận được tin mừng khi biết Waldo đã sống sót, dù có thể bị thương ở chân. Hiện tại, bà Ken đang tạm trú tại một khách sạn/sòng bạc gần đó và chưa biết sẽ đi đâu tiếp theo, bởi bà không có bảo hiểm cho căn nhà của mình.
Nguồn tin từ ABC7 News cho biết niece của bà, Jennifer Ken, ngụ tại San Francisco, đã phát động một trang GoFundMe để hỗ trợ bà Ken phục hồi sau mất mát.