Bà Lori Newman, 55 tuổi, mắc ung thư vú di căn giai đoạn cuối, đã trải qua một hành trình đầy lo âu khi cố gắng trở về Houston để thực hiện các xét nghiệm y tế quan trọng tại Trung tâm Ung thư MD Anderson. Bà đã có thể đến Houston kịp thời nhờ vào sự giúp đỡ của truyền thông và việc các chuyến bay đột ngột trở nên thuận lợi hơn dự kiến.
Bà Newman, người chuyển đến Tennessee để sống những ngày cuối bên gia đình, cho biết việc di chuyển bằng máy bay là cần thiết vì bà không thể ngồi hoặc đứng lâu do bệnh ung thư đã di căn đến cột sống. Bà bày tỏ lo ngại rằng việc lỡ một cuộc hẹn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng sức khỏe vốn đã nguy kịch của mình.
Trước đó, bà đã chia sẻ với KPRC 2 News về những bất an liên quan đến việc Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) cắt giảm các chuyến bay trên toàn quốc, bao gồm cả tại Houston, do tình trạng gián đoạn trong hoạt động của chính phủ. Những hình ảnh về các hàng dài người chờ đợi tại các sân bay ở Houston và Nashville càng làm tăng thêm sự lo lắng cho bà.
Tuy nhiên, trải nghiệm của bà Newman khi đến Houston lại bất ngờ suôn sẻ. Bà chia sẻ: “Mọi thứ thật dễ dàng, có lẽ có ai đó đã phù hộ cho tôi. Và tôi nghĩ, một phần cũng là nhờ quý vị đã đưa câu chuyện của tôi đến với mọi người.”
Bà Newman, người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2018 và từng có giai đoạn thuyên giảm, hiện đang phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Dù vậy, bà vẫn quyết tâm chiến đấu đến cùng và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ đã mang lại hy vọng cho bà trong thời điểm khó khăn này. Câu chuyện của bà được đưa tin bởi KPRC Click2Houston.






























