Một câu chuyện hy hữu xảy ra tại Thái Lan khi một phụ nữ 65 tuổi được cho là đã qua đời bất ngờ có dấu hiệu cử động trong quan tài, gây sốc cho nhân viên nhà chùa nơi bà được đưa đến để hỏa táng.
Theo tường thuật của ABC News, sự việc xảy ra tại chùa Wat Rat Prakhong Tham, tỉnh Nonthaburi, ngoại ô Bangkok. Bà cụ này đã được anh trai đưa từ tỉnh Phitsanulok đến để làm thủ tục hỏa táng sau khi ông tin rằng em gái mình đã ngừng thở hai ngày trước đó. Người anh này cho biết bà đã nằm liệt giường khoảng hai năm và sức khỏe suy yếu dần.
Khi chiếc xe chở quan tài đến chùa, các nhân viên nghe thấy tiếng gõ yếu ớt phát ra từ bên trong. Mở quan tài ra, họ kinh ngạc khi thấy người phụ nữ vẫn còn cử động nhẹ tay và đầu.
Theo lời ông Pairat Soodthoop, quản lý nhà chùa, gia đình đã dự định đưa bà đến bệnh viện ở Bangkok để hiến tạng, nhưng bệnh viện từ chối vì thiếu giấy chứng tử. Nhà chùa cũng không thể tiến hành hỏa táng nếu không có giấy tờ hợp lệ.
Sau khi phát hiện người phụ nữ còn sống, nhà chùa đã lập tức đưa bà đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Vị trụ trì chùa cho biết sẽ hỗ trợ chi phí y tế cho bà.
Câu chuyện này cho thấy tầm quan trọng của việc xác định tình trạng sức khỏe một cách cẩn trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến sự sống và cái chết. Theo ABC News, sự việc diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2025.


































