Tại Pakistan, phụ nữ đang dần khẳng định vị thế khi trở thành lính cứu hỏa, phá vỡ những rào cản trong xã hội Hồi giáo bảo thủ và truyền thống. Một tuần trước, khói đen dày đặc bao trùm khu công nghiệp ở Karachi, nữ lính cứu hỏa Syeda Masooma Zaidi đã nhanh chóng đến hiện trường vụ cháy.
Kho chứa hàng chứa đầy lốp xe tải và xe hơi, ngọn lửa bốc lên dữ dội. Zaidi, 23 tuổi, cùng đội cứu hỏa, đều là nam giới, đã phun nước vào đám cháy. Sau nhiều giờ, đám cháy được khống chế, các nhà máy gần đó được bảo vệ và không có thiệt hại về người.
Zaidi là một hình ảnh hiếm thấy ở một quốc gia mà lính cứu hỏa nữ hầu như chưa từng nghe thấy cho đến năm 2024. Sự nghiệp của cô, giống như những phụ nữ khác trong lực lượng cứu hộ khẩn cấp của Pakistan, cho thấy những bước tiến đang đạt được. Shazia Perveen trở thành nữ lính cứu hỏa đầu tiên của Pakistan vào năm 2010 ở tỉnh Punjab, nơi cô hiện là huấn luyện viên. Tại tỉnh Sindh, phụ nữ bắt đầu tham gia lực lượng cứu hỏa vào năm 2024 sau khi được đào tạo ở Punjab. Mặc dù họ vẫn chiếm chưa đến 1% số lính cứu hỏa của Pakistan, nhưng các nhà chức trách cho biết nhiều phụ nữ có thể sẽ tham gia các đơn vị cứu hỏa trong những năm tới.
Theo lời Zaidi, hầu hết phụ nữ Pakistan chọn các ngành nghề như bác sĩ, kỹ sư hoặc giáo viên. Cô muốn chứng minh rằng phụ nữ cũng có thể làm được điều này. Tiến sĩ Abid Jalaluddin Shaikh, người đứng đầu Dịch vụ Cấp cứu Sindh, cho biết Zaidi là một trong 50 nữ lính cứu hỏa trong tỉnh. 180 người khác đang được đào tạo để trở thành thợ lặn cứu hộ, nhân viên y tế xe cứu thương và nhân viên ứng cứu khẩn cấp. Theo nguồn tin ABC News.





























