Người phụ nữ ở Bellevue, Washington đang trải qua nỗi đau mất người thân sau một tai nạn leo núi thương tâm.
Chồng chị là anh Alex Martynenko, 36 tuổi, một trong ba người đàn ông sống tại King County đã thiệt mạng trong vụ tai nạn khi đang chinh phục dãy North Cascades.
Chị Olga Martynenko cho biết, chị và chồng vốn là người gốc Ukraine. Họ đã di cư sang Mỹ và chọn Washington làm nơi sinh sống cách đây sáu năm.
Anh Alex có niềm đam mê lớn với những ngọn núi. Chị kể: “Khi lên đến đỉnh, anh ấy chỉ hít thở và cảm nhận năng lượng ở đó.”
Anh bắt đầu leo núi một cách chuyên nghiệp từ năm ngoái. Vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 5 vừa qua, anh cùng bạn bè bắt đầu một chuyến đi.
Tin nhắn cuối cùng chị nhận được từ chồng là vào tối thứ Sáu. Anh nói đã đến chân núi an toàn và mong vợ con (cậu con trai 5 tuổi Daniel) đều khỏe. Chị không ngờ đó lại là lần cuối cùng họ liên lạc.
“Chúc ngủ ngon. Anh yêu em”, đó là tin nhắn cuối cùng, chị Olga nghẹn ngào kể lại.
Chị theo dõi hành trình của chồng qua thiết bị định vị và thấy tín hiệu dừng lại ở khu vực North Early Winters Spire vào tối thứ Bảy. Mãi đến 11 rưỡi đêm Chủ Nhật, ngày của Mẹ, câu trả lời đau lòng mới đến khi cảnh sát gõ cửa nhà chị, báo tin anh Alex đã qua đời.
Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Okanogan, những người leo núi đã bị ngã trong lúc xuống núi từ một đoạn dốc rất hiểm trở tại khu vực Early Winter Spires thuộc Mazama.
Trong những ngày qua, điều khó khăn nhất đối với chị Olga là nhìn thấy mọi thứ đều gợi nhớ đến anh Alex. Chị chia sẻ rằng sẽ luôn nhớ về chồng là một người “tươi sáng”, “có trách nhiệm” và luôn muốn “làm cho cuộc sống, thế giới này tốt đẹp hơn”.
Hiện tại, chị Olga một mình chăm sóc con trai nhỏ Daniel. Bạn bè và cộng đồng đã chung tay lập một quỹ quyên góp trực tuyến để giúp đỡ chị trang trải chi phí tang lễ và ổn định cuộc sống gia đình.
Tin từ FOX 13 Seattle ngày 15/05/2025.