Tại Lễ hội San Fermín nổi tiếng ở Pamplona, Tây Ban Nha, dù chỉ chiếm một phần rất nhỏ, phụ nữ đang ngày càng tham gia vào các cuộc chạy với bò tót đầy nguy hiểm, một truyền thống có từ hàng thế kỷ.
Yomara Martínez, 30 tuổi, là một trong số ít phụ nữ dám lao mình vào các cuộc “encierros” (chạy với bò tót) diễn ra hàng tuần tại thành phố này. Cô chia sẻ: “Cuối cùng, bò không phân biệt giới tính, tuổi tác hay vóc dáng. Dù bạn là phụ nữ thì cũng không quan trọng.”
Mỗi năm, hàng ngàn người đổ về các con phố cổ kính của Pamplona để chứng kiến truyền thống chạy cùng những con bò hung dữ. Nhiều người xem từ ban công và rào chắn dọc đường chạy, hàng triệu người khác theo dõi qua truyền hình.
Dù vậy, phụ nữ tham gia chạy cùng bò vẫn còn rất hiếm, dù bà Martínez và những người khác cho biết sự tham gia của họ đang dần tăng lên. Bà Sara Puñal, 32 tuổi, một người tham gia cuộc chạy, cho biết đôi khi bà cảm thấy nhỏ bé và tự hỏi mình đang làm gì ở đó, vì vóc dáng có thể khiến bà cảm thấy hơi yếu thế. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh: “Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều bình đẳng.”
Các cuộc chạy này diễn ra trên quãng đường 846 mét, kéo dài từ hai đến bốn phút, với sự tham gia của tới 4.000 người. Những người chạy kinh nghiệm cố gắng lao về phía trước sừng bò vài giây, dùng báo cuộn để kích động chúng. Việc bị bò húc không hiếm, nhưng chấn thương do vấp ngã và va chạm với người khác còn phổ biến hơn.
Bà Paula López, 32 tuổi, một nhân viên cửa hàng cũng tham gia cuộc chạy, cho biết: “Tôi nghĩ nhiều người muốn trải nghiệm cảm giác đó nhưng lại sợ hãi.” Bà lớn lên trong thế giới đầy nam tính của đấu bò và không mấy bận tâm về việc có ít phụ nữ tham gia sự kiện.
Đáng chú ý, uy tín của lễ hội từng bị ảnh hưởng bởi những lời phàn nàn của phụ nữ về việc bị quấy rối tình dục. Năm 2016, vụ tấn công tình dục một phụ nữ 18 tuổi trong lễ hội đã gây chấn động Tây Ban Nha, dẫn đến việc 5 người đàn ông bị kết án tù. Kể từ đó, ban tổ chức cho biết đã tăng cường các biện pháp an ninh.
Theo tin từ Associated Press, phụ nữ chỉ bắt đầu tham gia chạy với bò từ năm 1975, sau khi một sắc lệnh cấm phụ nữ, trẻ em và người già tham gia các cuộc chạy này bị bãi bỏ một năm trước đó. Lễ hội này được nhà văn Ernest Hemingway giới thiệu rộng rãi ra thế giới qua cuốn tiểu thuyết kinh điển “The Sun Also Rises” năm 1926.