Phụ nữ mừng vì nhũ ảnh phát hiện sớm ung thư vú, nhờ tỷ lệ sống sót thấp của phụ nữ da đen

Bà Saptosa Foster, 49 tuổi, tại North Carolina, đã chiến thắng ung thư vú nhờ phát hiện sớm qua nhũ ảnh và điều trị kịp thời. Dù không có tiền sử bệnh, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi phụ nữ da đen có tỷ…

17960173 BellRing

Một phụ nữ ở North Carolina bày tỏ lòng biết ơn vì việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời đã giúp bà trên con đường hồi phục sau căn bệnh ung thư vú.

Saptosa Foster, 49 tuổi, luôn đều đặn đi chụp nhũ ảnh. Vào tháng 4 năm 2024, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Wilson đã xác định được khối u giai đoạn 1, dù bà cho biết không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình đang mắc bệnh ung thư vú.

Bà Foster chia sẻ: “Đây không phải là khối u có thể sờ thấy được. Nó chỉ bằng một cục tẩy bút chì. Tôi vẫn tự kiểm tra vú mình”. Bà đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ khối u vào tháng 6 năm 2024. Trong thời gian hồi phục, bà thường suy ngẫm trên sân sau nhà. Các bác sĩ cho biết không cần hóa trị, nhưng bà đã trải qua một hình thức xạ trị riêng biệt.

Bà đã ở tại Hope Lodge của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ ở Greenville trong quá trình điều trị. Bà nói: “Đây là một phước lành rất lớn khi bệnh được phát hiện sớm như vậy. Rất nhiều yếu tố đã thuận lợi cho tôi. Tôi cảm thấy việc nói chuyện và cho mọi người biết rằng nó không nhất thiết phải là một bản án tử hình là điều quan trọng”.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, cứ 8 phụ nữ ở Hoa Kỳ sẽ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Phụ nữ da đen có nhiều khả năng được chẩn đoán ở giai đoạn muộn hơn và do đó, có tỷ lệ sống sót thấp nhất ở mọi giai đoạn của căn bệnh ung thư vú.

Tammy Messercola thuộc Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết: “Chúng tôi muốn biết lý do tại sao. Liệu họ có được điều trị khác biệt không? Có phải do môi trường sống của họ? Đó là gì?”. Bà Messercola nói thêm rằng Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ đang tuyển tình nguyện viên cho một nghiên cứu mới có tên là “Voices of Black Women”, một sáng kiến mà tổ chức hy vọng có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong việc phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ da đen.

Bà Foster đã là người sống sót sau căn bệnh ung thư từ tháng 6 năm 2024. Bà rung chuông trong sự biết ơn vì các bác sĩ đã phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu. Bà tin rằng liệu pháp điều trị và sự hỗ trợ của “ngôi làng” xung quanh đã giúp bà vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ sẽ tổ chức sự kiện đi bộ “Making Strides Against Breast Cancer of the Triangle, NC” vào Thứ Bảy, ngày 25 tháng 10 năm 2025, tại Sân vận động Durham Bulls lúc 8:00 sáng.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú