Phụ Nữ Mississippi Bắn Chết Khỉ Sổng Chuồng Vì Sợ Hãi Cho Sự An Toàn Của Con Cái

Một phụ nữ ở Mississippi đã bắn chết một con khỉ rhesus sổng chuồng vì lo sợ cho sự an toàn của con cái mình. Con khỉ này là một trong số những con đã trốn thoát sau khi một xe tải chở chúng từ trung tâm nghiên cứu y sinh của Đại học Tulane…

Một phụ nữ sống tại Mississippi đã bắn chết một con khỉ sổng chuồng, vì nỗi lo sợ cho sự an toàn của các con mình. Sự việc xảy ra vào sáng Chủ Nhật tuần trước tại khu vực gần Heidelberg, Mississippi.

Bà Jessica Bond Ferguson cho biết, con trai 16 tuổi của bà đã phát hiện một con khỉ chạy trong sân nhà và báo cho bà. Bà Bond lập tức cầm súng và điện thoại ra ngoài, nhìn thấy con khỉ ở khoảng cách khoảng 18 mét.

Do trước đó, cư dân địa phương đã được cảnh báo về các bệnh mà những con khỉ sổng chuồng có thể mang theo, bà Bond đã nổ súng. “Tôi làm điều mà bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ làm để bảo vệ con mình,” bà Bond, mẹ của năm đứa trẻ từ 4 đến 16 tuổi, chia sẻ với ABC News. “Tôi bắn nó nhưng nó vẫn đứng đó, tôi bắn thêm lần nữa thì nó lùi lại rồi ngã xuống.”

Văn phòng Cảnh sát Trưởng Quận Jasper đã xác nhận vụ việc qua mạng xã hội, cho biết một cư dân đã tìm thấy một trong những con khỉ trên đất nhà mình vào sáng Chủ Nhật. Sở Động Vật Hoang Dã, Thủy Sản và Công Viên Mississippi sau đó đã tiếp nhận xác con khỉ.

Những con khỉ rhesus này được nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu Y Sinh Quốc gia Đại học Tulane ở New Orleans, Louisiana, thường cung cấp linh trưởng cho các tổ chức nghiên cứu khoa học. Theo tin từ ABC News, tuần trước, một xe tải chở 21 con khỉ này đã bị lật trên Xa lộ Liên tiểu bang 59, phía bắc Heidelberg. Hầu hết chúng đã chết trong tai nạn, và ba con được cho là đã trốn thoát.

Ban đầu, có thông tin rằng những con khỉ này nguy hiểm và mang mầm bệnh. Tuy nhiên, các viên chức Đại học Tulane sau đó đã làm rõ rằng chúng không bị nhiễm bệnh. Dù vậy, Cảnh sát Trưởng Quận Jasper, ông Randy Johnson, cho biết những con khỉ này vẫn cần được “vô hiệu hóa” do bản tính hung hãn của chúng. Sở Động Vật Hoang Dã, Thủy Sản và Công Viên Mississippi cũng nhận định khỉ rhesus “nổi tiếng là hung dữ.”

Khoảng mười năm trước, ba con khỉ rhesus trong khu vực nuôi của Trung tâm Nghiên cứu Linh trưởng Quốc gia Tulane đã bị tiêu hủy sau một vụ “vi phạm an ninh sinh học.” Vụ việc này tương tự như việc 43 con khỉ rhesus khác đã trốn thoát khỏi một cơ sở nhân giống ở South Carolina cách đây khoảng một năm do lỗi của nhân viên.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú