Một phụ nữ cư ngụ tại thành phố Houston, Texas, đã phải cầu cứu đến giới truyền thông sau nhiều tháng trời khốn khổ vì một vòi nước chữa cháy bị rò rỉ, gây hư hại nặng nề cho tài sản của bà. Theo lời kể của bà Jackie, sống trên đường Seabrook thuộc khu vực South Union, tình trạng rò rỉ bắt đầu từ khoảng bốn tháng trước và ngày càng trầm trọng, biến thành một vụ tràn nước gây ngập úng sân nhà, lan sang khu đất của cơ sở kinh doanh kế bên và làm nứt cả lối xe ra vào.
Bà Jackie bày tỏ lo ngại lớn nhất không chỉ là thiệt hại về tài sản mà còn là nguy cơ giảm áp lực nước tại vòi cứu hỏa nếu có trường hợp hỏa hoạn xảy ra. Bà cho biết đã nhiều lần gọi đến đường dây 311 của thành phố nhưng được thông báo rằng đây không phải là ưu tiên hàng đầu vì các hộ dân vẫn còn nước sử dụng.
Tuy nhiên, sau khi đài truyền hình KHOU 11 vào cuộc và đặt câu hỏi, đội ngũ công nhân của Sở Công Trình Công Cộng Houston (Houston Public Works) đã có mặt tại hiện trường trong vòng vài giờ vào ngày thứ Năm. Phía cơ quan chức năng cho biết đã nhận thức được vụ rò rỉ và đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân và bắt đầu sửa chữa. Họ cũng khẳng định chưa từng có nhân viên nào nói rằng việc sửa chữa không phải là ưu tiên và xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra cho người dân.
Vụ việc này cho thấy sự chậm trễ trong phản ứng của các cơ quan công quyền đối với những vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sự an toàn của cư dân. Theo tin từ KHOU 11 ngày 25 tháng 9 năm 2025.