Một phụ nữ đến từ Honduras đã tự nguyện trở về quê hương sau khi không thể tìm được chân giả thay thế và phải đối mặt với nỗi sợ hãi về tình hình di trú tại Hoa Kỳ, theo một báo cáo từ CNN.
Bà Yésica Paola Ramírez, 29 tuổi, mẹ của bốn con, đã rời Houston cùng con gái út vào ngày 24 tháng 2, bay về Honduras. Bà đã nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng người gốc Tây Ban Nha tại Houston để mua vé máy bay. Bà Ramírez đến Mỹ vào cuối tháng 9 năm 2023 với hy vọng có việc làm và mua được chân giả, sau khi bị tai nạn hơn năm năm trước khiến bà mất một cánh tay và một chân.
Bà Ramírez cho biết cuộc sống ở Honduras rất khó khăn trước khi bà rời đi, đặc biệt là đối với các con của bà. Bà chia sẻ: “Họ nói với các con tôi rằng tôi có một người mẹ với chiếc chân gỗ, nên tôi đã nói với chúng, ‘Không, các con, đừng lo lắng. Mẹ sẽ không làm như vậy nữa. Mẹ sẽ thay đổi. Mẹ sẽ đến Hoa Kỳ.’”
Sau hơn một năm ở Houston mà không quyên góp đủ tiền mua chân giả, bà Ramírez cho biết việc tăng cường thực thi luật di trú dưới thời Tổng Thống Donald Trump đã thúc đẩy bà rời đi. Bà kể lại việc sống trong sợ hãi khi các nhân viên di trú được cho là bắt đầu kiểm tra từng nhà trong khu chung cư của bà.
“Họ đã gõ cửa, gõ cửa các căn hộ, và tôi nói, ‘Con gái tôi đang đi học, và tôi ở đây trong căn hộ. Họ sẽ bắt tôi và trục xuất tôi,’” bà Ramírez nói với CNN. Bà cho biết ban đầu bà đã cố gắng đầu thú với chính quyền Hoa Kỳ để bị trục xuất nhưng đã bị từ chối. “ICE nói với tôi rằng họ không có thẩm quyền trục xuất tôi vì tôi thậm chí còn không có hồ sơ phạm tội,” bà Ramírez cho biết.
Cuối cùng, bà đã chọn tự trục xuất. “Tôi cảm thấy không khỏe, và tôi khóc cả ngày lẫn đêm. Đôi khi tôi không ăn vì tôi cảm thấy không khỏe. Đó là lúc tôi quyết định tự trục xuất.”
Hiện đã trở về San Bernardo, Honduras, bà Ramírez nói rằng bà không có ý định trở lại Hoa Kỳ. “Không, ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng không nghĩ mình muốn dính líu gì đến Hoa Kỳ, ngay cả trong đầu. Nhưng giờ thì, với tình hình hiện tại, tôi không còn muốn nữa.” Bà Ramírez nói với CNN rằng bà hài lòng ở nhà cùng gia đình.
Câu chuyện của bà Ramírez là một lời nhắc nhở về những khó khăn mà nhiều người nhập cư phải đối mặt khi tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở Hoa Kỳ, cả về kinh tế lẫn y tế, đồng thời phải đối mặt với những thách thức về luật pháp và an ninh.