Trong một buổi lễ trang trọng tại Vườn Hồng, Bạch Ốc vào ngày 14 tháng 10 năm 2025, nhân dịp sinh nhật lần thứ 32 của cố vấn Charlie Kirk, Phu nhân Erika Kirk đã xúc động nhận Huy chương Tự do Tổng thống thay mặt cho chồng mình. Bà đã có bài phát biểu đầy ý nghĩa về cuộc đời và di sản của ông.
Bà Erika Kirk bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tổng thống Donald Trump vì đã vinh danh chồng bà bằng một giải thưởng cao quý. Bà nhấn mạnh rằng Charlie Kirk luôn ngưỡng mộ cam kết của Tổng thống đối với tự do và xem Huy chương Tự do Tổng thống là minh chứng cho thấy lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ luôn gắn liền với tự do.
Trong bài phát biểu, Phu nhân Kirk đã chia sẻ những suy nghĩ và kỷ niệm về chồng, nhấn mạnh quan điểm của ông về tự do như một quyền và trách nhiệm đi đôi với nhau. Bà nói: “Tên của Charlie, Charles, theo nghĩa đen có nghĩa là ‘người đàn ông tự do’. Và đó chính xác là người chồng của tôi”. Bà mô tả Charlie Kirk là người có ngọn lửa trong tâm hồn, luôn khao khát bảo vệ những điều thiêng liêng và đấu tranh cho quyền tự do của mọi người.
Bà cũng nhắc lại lời dạy của Charlie Kirk rằng “không có Chúa, tự do sẽ trở thành hỗn loạn” và tự do chỉ tồn tại “khi neo giữ vào sự thật”. Bà chia sẻ thêm về những sở thích giản dị của ông, như những buổi đi dạo yên tĩnh, những kệ sách đầy ắp và buổi sáng thứ Bảy thư thái. Bà kể rằng mong muốn sinh nhật năm ngoái của ông là được xem đội Oregon Ducks thi đấu với Ohio State, và họ đã thắng.
Nhắc đến giây phút cuối đời của Charlie Kirk, bà Erika Kirk xúc động cho biết trên chiếc áo phông của ông lúc đó chỉ có một từ duy nhất: “tự do”. Bà khẳng định chồng mình đã sống trọn vẹn với niềm tin đó, và cuộc đời ông là minh chứng cho thấy tự do không chỉ là lý thuyết mà là một lời chứng. Ông đã truyền cảm hứng cho giới trẻ nếm trải, thấu hiểu và bảo vệ tự do.
Bà Erika Kirk kết thúc bài phát biểu bằng lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa từ con gái nhỏ Gigi: “Chúc mừng sinh nhật, ba. Con muốn tặng ba một con thú nhồi bông. Ba ăn bánh cupcake với kem nhé. Và ba đi nhận một món quà sinh nhật bất ngờ. Con yêu ba”. Bà cũng chia sẻ về cậu con trai nhỏ, người đã quyết định “trở thành người đàn ông của gia đình và hoàn toàn tự giác khi đi vệ sinh ở tuổi 16 tháng”.
Bài phát biểu của bà Erika Kirk không chỉ là sự tưởng nhớ về người chồng quá cố mà còn là một lời kêu gọi, một sự ủy thác cho những người đang lắng nghe, khuyến khích họ sống dũng cảm, đứng vững trong sự thật và trở thành những người gìn giữ tự do.
Tin từ Fox News ngày 14 tháng 10 năm 2025.