Một bà mẹ ở Beaumont, Texas, bày tỏ sự bất bình sau khi con trai 5 tuổi của mình bị gửi về nhà từ trường học trong tình trạng nôn ói khắp người. Sự việc được cho là do một quy định mới của tiểu bang về quyền của phụ huynh trong các trường công lập.
Theo bà Camila Sanjavier, con trai bà, Oswaldo, đã ra khỏi trường tiểu học Sallie Curtis với tình trạng “khóc nấc và nôn ói đầy người”. Bà cho biết hiệu trưởng đã giải thích rằng nhân viên nhà trường không thể giúp lau chùi hay thay quần áo cho bé vì bà chưa ký một bản chấp thuận mới.
Bản chấp thuận này, có tên “Right to Health-Related Services Information” waiver, là yêu cầu của luật mới của tiểu bang có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Luật này cho phép phụ huynh quyết định liệu y tá trường học có được phép cung cấp dịch vụ y tế cho con em họ hay không.
Bà Sanjavier cho biết bà tưởng đã hoàn tất mọi giấy tờ cần thiết, nhưng văn phòng y tá trường học thông báo không có chữ ký của bà trên mẫu đơn.
Bà chia sẻ: “Dù có hay không được phép chăm sóc y tế cho một đứa trẻ, họ vẫn có thể đưa cho con tôi một tờ giấy ăn, bảo nó tự lau chùi.”
Theo tin tức từ KHOU 11, một y tá của khu học chánh Beaumont cho biết, không có giấy phép này, các y tá trường học không thể hỗ trợ ngay cả với những vấn đề nhỏ như đau đầu hay sổ mũi. Bà cũng lưu ý rằng ngay cả khi có giấy phép, các y tá trong khu học chánh này cũng không còn được phép hỗ trợ thay quần áo cho học sinh khi bị bệnh.
Bà Sanjavier hy vọng sự cố này sẽ giúp ngăn chặn những tình huống tương tự xảy ra trong tương lai.