Quyết định của Trại hè Mystic về việc mở cửa trở lại một phần vào mùa hè tới đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các bậc phụ huynh có con gái thiệt mạng trong trận lũ lụt tàn khốc hồi tháng 7 tại Kerr County, Texas.
Nhiều tuần sau thảm kịch, bà Cici Stewart đã làm chứng trước Ủy ban Thượng viện Tiểu bang ở Austin về sự mất mát khi con gái Cile của bà vẫn chưa được tìm thấy. Bà nghẹn ngào chia sẻ: “Chúng tôi buộc phải cầu nguyện cho ngày thi thể con gái chúng tôi được tìm thấy và xem đó là tin tốt lành.”
Gia đình bà Stewart và các gia đình khác đã bị sốc khi Trại hè Mystic thông báo một trong hai khu vực của trại sẽ mở cửa đón trại viên trở lại. Một email gửi cộng đồng Trại hè Mystic có đoạn: “Trái tim của Trại hè Mystic chưa bao giờ ngừng đập, bởi vì bạn là Mystic. Chúng tôi không chỉ xây dựng lại các cabin và đường mòn, mà còn xây dựng lại một nơi mà tiếng cười, tình bạn và sự phát triển tâm linh sẽ tiếp tục phát triển. Khi chúng tôi hoàn thiện kế hoạch, chúng tôi sẽ làm điều đó một cách ý thức về những người chúng tôi đã mất.”.
Tuy nhiên, trong một bức thư ngỏ được công bố, ông bà Stewart cho biết 27 gia đình không cảm thấy như vậy. “Chúng tôi kêu gọi Trại hè Mystic ngừng mọi cuộc thảo luận về việc mở cửa trở lại và các buổi tưởng niệm”, cặp đôi viết. “Thay vào đó, Cile phải được tìm thấy, và quý vị phải đối mặt và chịu trách nhiệm hoàn toàn về vai trò của mình trong các sự kiện và thất bại đã gây ra cái chết của con gái chúng tôi. Bất cứ điều gì ít hơn đều là sự thiếu tôn trọng đối với những đứa trẻ đã chết khi ở trong sự chăm sóc của quý vị – tại thời điểm mà sự an toàn của chúng là trách nhiệm chính của quý vị.”.
Vào chiều thứ Năm, Trại hè Mystic đã đưa ra một tuyên bố khác để phản hồi thư của gia đình Stewart. “Chúng tôi đang trong giai đoạn đầu của việc lên kế hoạch tưởng niệm. Chúng tôi đã thông báo cho các phụ huynh bị tang quyến vì chúng tôi đang khởi động quy trình lên kế hoạch tưởng niệm và muốn họ được thông báo. Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của họ khi quy trình phát triển. Quyết định của chúng tôi mở cửa trở lại một phần các khu vực của trại được định hướng bởi đức tin của chúng tôi và cam kết tiếp tục sứ mệnh và mục vụ gần một thế kỷ của Trại hè Mystic nhằm cung cấp trải nghiệm cắm trại Cơ đốc giáo cho các em gái, cho phép các em phát triển về thể chất, tinh thần và tâm linh.”
Trại hè Mystic đang làm việc với các kỹ sư và chuyên gia khác để tuân thủ tất cả các yếu tố của luật an toàn trại hè vừa được thông qua. Trại hè Mystic Cypress Lake, nơi chúng tôi dự định mở cửa trở lại vào mùa hè tới, là một tài sản riêng biệt không liền kề với Sông Guadalupe và không bị thiệt hại từ trận lũ lịch sử vào ngày 4 tháng 7, theo ABC News.