Hàng trăm phụ huynh ở Nigeria đã tập trung tại trường Công giáo St. Mary’s thuộc cộng đồng Papiri vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 11 năm 2025, để kêu gọi chính phủ giải cứu con em của họ bị bắt cóc vào tuần trước.
Vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm ngày 21 tháng 11, khi các tay súng xông vào trường và bắt đi hơn 300 học sinh và nhân viên. Theo thông tin từ nhà trường, có khoảng 50 em đã may mắn trốn thoát.
Các bậc phụ huynh bày tỏ sự đau đớn và mong chờ tin tức về việc giải cứu con em. Một phụ huynh cho biết, một số em bị bắt cóc khi đang ngủ trên giường.
Trước tình hình bạo lực gia tăng, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã ban bố tình trạng khẩn cấp và tăng cường lực lượng cảnh sát để đối phó. Đây là vụ bắt cóc hàng loạt trẻ em thứ hai xảy ra tại Nigeria trong hai tuần qua; trước đó, 30 học sinh tại một trường ở Kebbi cũng bị bắt cóc nhưng sau đó đã được chính phủ giải cứu.
Việc bắt cóc hàng loạt học sinh đã trở nên phổ biến ở quốc gia Tây Phi này, vốn đang đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng từ nhiều nhóm vũ trang, bao gồm cả các tổ chức chuyên thực hiện bắt cóc để đòi tiền chuộc. Theo thống kê của AP, kể từ năm 2014, đã có ít nhất một chục vụ bắt cóc hàng loạt và hơn 1.799 học sinh bị bắt cóc, trong đó một số em không bao giờ được giải cứu.
Tình hình an ninh tại Nigeria đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước, không chỉ riêng một tôn giáo nào, theo tin từ The Associated Press.





























