Tại Nigeria, nỗi đau của các bậc phụ huynh có con em bị bắt cóc trong một vụ việc mới nhất đang chất chồng vì sự im lặng của chính quyền. Hơn 300 học sinh đã bị bắt cóc bởi những kẻ có vũ trang, và cho đến nay, các gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về nỗ lực giải cứu con em mình.
Ông Emmanuel Ejeh, một trong số các phụ huynh có con bị bắt cóc, chia sẻ với hãng tin AP rằng chính quyền không cung cấp bất kỳ thông tin cập nhật nào về tình hình. Sự căng thẳng và lo lắng đã lên đến đỉnh điểm, khiến một phụ huynh khác thiệt mạng vì một cơn đau tim.
Vụ bắt cóc xảy ra tại cộng đồng Papiri, là một phần trong hàng loạt các vụ bắt cóc quy mô lớn nhằm mục đích đòi tiền chuộc. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định rằng những người Hồi giáo cũng phải chịu đựng những cuộc tấn công tương tự, thậm chí còn khốc liệt hơn.
Theo tin từ ABC News, chính quyền Nigeria đã triển khai lực lượng quân đội, bao gồm cả trực thăng và bộ binh. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh vẫn cảm thấy tuyệt vọng vì thiếu thông tin. Vụ việc này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về tình hình an ninh tại Nigeria, đặc biệt là sự an toàn của học sinh.
Trước áp lực từ chính quyền Tổng Thống Donald Trump về việc bảo vệ người theo đạo Cơ đốc, chính phủ Nigeria đã gặp nhiều chỉ trích về cách xử lý các vụ bắt cóc. Tổ chức UNICEF cho biết chỉ có 37% số trường học ở miền Bắc Nigeria có hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện các mối đe dọa.








































