CAT SPRING, Texas – Nhiều phụ huynh từ khu vực Houston đã tức tốc đến Camp La Junta ở Hunt, Texas, để đón con em mình sau trận lụt kinh hoàng. Theo tin từ KHOU 11, trận lụt xảy ra vào giữa đêm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực này, trong đó có các trại hè dọc sông Guadalupe thuộc hạt Kerr.
Ông Joe Etheridge, một phụ huynh có con đang tham gia trại hè, cho biết gia đình ông có mối liên hệ sâu sắc với Camp La Junta. Bản thân ông và nhiều người thân từng là trại sinh ở đây. Ông cũng chia sẻ rằng trại hè thường xuyên chuẩn bị cho tình huống lũ lụt vì vị trí bên sông, nhưng trận lũ lần này có vẻ nghiêm trọng hơn dự kiến.
Bà Amy Etheridge, vợ ông Joe, cho biết họ đã nhận được thông báo về trận lụt qua tin nhắn vào sáng thứ Sáu và biết rằng con trai họ an toàn. Tuy nhiên, do lo ngại về tình hình, hai vợ chồng đã quyết định đích thân đến trại để đón con.
Trước đó, có thông tin về việc 23 trại sinh bị mất tích tại Camp Mystic, một trại hè khác trong khu vực. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai để tìm kiếm những người mất tích. May mắn thay, Camp La Junta thông báo trực tuyến rằng tất cả mọi người đều an toàn và đã được kiểm kê đầy đủ.
Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Kerr khuyến cáo người dân có người thân mất tích nên liên hệ với Hội Chữ thập đỏ theo số 800-733-2767. Các trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ người dân cũng đã được thiết lập tại Trường Tiểu học Ingram và Rạp Arcadia Live ở Kerrville.