Bức thư này là lời chia sẻ cá nhân của bà Edith Wolff, cư dân Seattle, về những nỗ lực của cha và chú mình trong việc giảm thiểu các ca chấn thương do pháo hoa gây ra. Cha bà là bác sĩ phẫu thuật mắt tại Johns Hopkins Hospital, còn chú là bác sĩ phẫu thuật bàn tay tại một bệnh viện khác ở Baltimore.
Trong nhiều thập kỷ, hai ông đã chứng kiến và bày tỏ sự lo ngại trước những tổn thương nghiêm trọng mà pháo hoa có thể gây ra cho mắt và bàn tay. Cả hai đều cho rằng ngày Quốc khánh 4 tháng 7 và ngày hôm sau là những ngày làm việc bận rộn nhất trong năm của họ.
Vào giữa những năm 1960, họ cùng nhiều bác sĩ khác đã ra điều trần trước cơ quan lập pháp Maryland để kêu gọi siết chặt quy định và tăng cường các biện pháp an toàn cho ngành công nghiệp pháo hoa. Nỗ lực này đã mang lại thành công.
Bà Wolff chia sẻ rằng, dù vẫn có những ca chấn thương do pháo hoa bất hợp pháp hàng năm, bà tin rằng những nỗ lực của cha và chú cùng các đồng nghiệp đã giúp ngăn chặn biết bao bi kịch, bảo vệ thị lực và những bàn tay lành lặn cho mọi người trong dịp lễ.
Bức thư được đăng tải trên mục Ý kiến của The Seattle Times, nơi độc giả có thể gửi thư để chia sẻ quan điểm của mình về các vấn đề xã hội.