Tại tuần lễ thời trang Paris, nhà thiết kế Henri Alexander Levy của thương hiệu Enfants Riches Déprimés (tạm dịch: “Những đứa trẻ giàu có và sầu muộn”) đã mang đến một bộ sưu tập pha trộn giữa nét quân đội và phong cách phóng khoáng.
Những chiếc áo khoác denim cứng cáp, lấy cảm hứng từ quân phục, được phối cùng bốt đế cao thập niên 70 và mái tóc bồng bềnh kiểu Woodstock. Sự đối lập này thể hiện rõ nét triết lý của thương hiệu: kết hợp những yếu tố tưởng chừng trái ngược nhau, từ nét văn hóa phản kháng đến sự tinh tế trong đường may.
Được thành lập tại Los Angeles vào năm 2012, ERD đã vượt qua khởi đầu khiêm tốn để có mặt tại Paris và mở rộng sang cả không gian văn hóa với quán bar nghệ thuật kiêm hiệu sách và đĩa nhạc vinyl. Thương hiệu này cũng thu hút nhiều người nổi tiếng yêu thích các thiết kế độc đáo, bao gồm Jared Leto, Miley Cyrus, Courtney Love và Rita Ora.
Bài báo từ The Associated Press cho biết, Juxtaposition (sự đặt cạnh nhau của các yếu tố khác biệt) là ngôn ngữ cốt lõi của thương hiệu. ERD luôn thành công trong việc tạo ra sự kết hợp giữa phong cách punk và sự xa hoa, với những chiếc kim băng, gấu quần chưa hoàn thiện đi cùng chất liệu nhung, voan và da thuộc cao cấp.
BST lần này không chỉ mang tính thời trang mà còn thể hiện một tâm trạng chung: nỗi buồn man mác, sự tự nhận thức của tuổi trẻ có quá nhiều đặc quyền và thời gian. Phong cách của Levy thường pha trộn giữa sân khấu và chủ nghĩa hư vô, mang đến những trang phục vừa có tính chiêm nghiệm, vừa có chút nổi loạn.