Phó Tổng Thống Hoa Kỳ JD Vance đã đến Israel hôm Thứ Ba để củng cố lệnh ngừng bắn mong manh do Hoa Kỳ làm trung gian ở Gaza, sau một loạt các vụ bạo lực chết người và những câu hỏi về cách tiến lên với kế hoạch hòa bình lâu dài.
Ông Vance dự kiến gặp Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức hàng đầu khác, và dự kiến ở lại khu vực này cho đến Thứ Năm. Chuyến thăm của ông diễn ra sau sự xuất hiện hôm Thứ Hai của các đặc phái viên Tòa Bạch Ốc Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng Thống Donald Trump. Ông Vance đã gặp họ sau khi hạ cánh.
Ông Vance cũng dự kiến gặp gỡ các gia đình con tin có hài cốt vẫn còn ở Gaza và một số con tin còn sống được thả vào tuần trước. Hamas cho biết họ đã tìm thấy hài cốt của hai con tin nữa và dự định trao trả chúng vào tối Thứ Ba.
Người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập, Thiếu Tướng Hassan Rashad, đã đến Israel hôm Thứ Ba để gặp ông Netanyahu, ông Witkoff và những người khác về việc thực hiện lệnh ngừng bắn, theo văn phòng của ông Netanyahu.
Các cuộc họp cấp cao làm nổi bật tính cấp bách của việc khởi động các cuộc đàm phán cho giai đoạn hai của kế hoạch do Hoa Kỳ đề xuất. Các nhà đàm phán của Hamas tái khẳng định rằng nhóm này cam kết đảm bảo cuộc chiến “kết thúc một lần và mãi mãi”.
Israel xác nhận hôm Thứ Ba rằng các chiến binh Palestine đã thả thi thể của Tal Haimi, người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, vốn đã gây ra cuộc chiến. Theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn, Israel đang chờ Hamas trao trả hài cốt của 15 con tin. Mười ba người đã được trao trả kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu.
Các tổ chức quốc tế cho biết họ đang tăng cường viện trợ nhân đạo vào Gaza, trong khi lực lượng an ninh do Hamas lãnh đạo đã mở một cuộc trấn áp đối với hành vi mà họ gọi là tăng giá của các thương nhân tư nhân.
Một quan chức y tế cấp cao ở Gaza cho biết một số thi thể người Palestine do Israel trả lại có “bằng chứng tra tấn” và kêu gọi một cuộc điều tra do Liên Hiệp Quốc khởi xướng.
Theo tin từ ABC News.