Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris đã lên tiếng chỉ trích tờ The Washington Post và The Los Angeles Times trong cuốn sách mới của bà có tựa đề “107 Days”, vì đã từ chối ủng hộ một ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024.
Trong một đoạn trích từ cuốn sách, bà Harris viết: “The Los Angeles Times, tờ báo quê hương tôi, đã đăng tải sự ủng hộ cho cuộc bầu cử của họ. Dòng đầu tiên của bài báo tuyên bố: ‘Không quá lời khi nói rằng đây có thể là cuộc bầu cử hệ trọng nhất trong một thế hệ.’ Nhưng lại không hề đề cập đến cuộc đua hệ trọng nhất trong tất cả.”
Cả tờ LA Times, thuộc sở hữu của Patrick Soon-Shiong, và The Washington Post, thuộc sở hữu của Jeff Bezos, đều đã không đưa ra tuyên bố ủng hộ ứng cử viên tổng thống. Bà Harris mô tả hành động này là “sự đầu hàng trước của các tỷ phú quyền lực này đã làm tôi kinh hoàng và nản lòng. Hóa ra, họ là những người đầu tiên áp dụng tư thế yếu kém sẽ được một loạt các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức khác chấp nhận sau khi Trump đắc cử.”
Cuốn sách của bà Harris, ra mắt vào thứ Ba, kể lại chiến dịch tranh cử tổng thống có thời gian ngắn kỷ lục của bà sau quyết định rút lui của cựu Tổng thống Joe Biden khỏi cuộc đua.
Tờ LA Times thông báo vào cuối tháng 10 rằng hội đồng biên tập sẽ không ủng hộ một ứng cử viên tổng thống lần đầu tiên kể từ năm 2008. Sau đó, tờ Washington Post cũng tuyên bố hội đồng biên tập sẽ không đưa ra bất kỳ sự ủng hộ nào cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 hoặc bất kỳ cuộc bầu cử tổng thống nào trong tương lai.
Theo tin từ Fox News.