Trong chuyến thăm để bày tỏ lòng kính trọng đối với các nạn nhân của vụ xả súng kinh hoàng tại Nhà thờ Annunciation ở Minneapolis, Phó Tổng thống JD Vance đã bị một nhóm người biểu tình mang theo cờ cầu vồng và cờ chuyển giới la ó từ bên kia đường. Vụ việc xảy ra khi ông Vance và phu nhân Usha Vance đến thăm hiện trường vụ xả súng và gặp gỡ gia đình các nạn nhân vào thứ Tư.
Các nhà phê bình, bao gồm cả nhà bình luận Dustin Grage, đã lên án hành động của những người biểu tình, gọi đó là “vô cảm” và “chỉ trích” trong bối cảnh một sự kiện bi thảm. Cảnh sát đã xác định thủ phạm là Robin Westman, 23 tuổi, kẻ đã sử dụng ba khẩu súng hợp pháp để gây ra vụ xả súng làm hai trẻ em thiệt mạng và 21 người bị thương.
Phó Tổng thống Vance đã chia sẻ rằng đây là một ngày khó quên và đầy cảm động đối với ông, khi ông được lắng nghe những câu chuyện về các nạn nhân, những đứa trẻ đã mất đi hy vọng và ước mơ. Ông nhấn mạnh rằng cần nói nhiều hơn về những đứa trẻ này, thay vì tập trung vào kẻ thủ ác.
Khi được hỏi về việc liệu các nhà chức trách có nên điều tra những người có xu hướng muốn gây hại cho trẻ em hay không, ông Vance khẳng định rằng những kẻ có ý định làm hại trẻ em chắc chắn phải bị điều tra. Ông cũng cho biết các phụ huynh nạn nhân mong muốn xem xét kỹ lưỡng các nguyên nhân gốc rễ và tìm cách ngăn chặn những kẻ điên loạn có ý định tấn công trường học tiếp cận vũ khí.
Theo báo cáo của Fox News.