JUBA, Nam Sudan – Ông Riek Machar, Phó Tổng Thống bị đình chỉ của Nam Sudan, đã ra tòa tại thủ đô Juba vào thứ Hai, đối mặt với các cáo buộc phản quốc và nhiều tội danh hình sự khác. Đây là lần đầu tiên ông Machar xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị quản thúc tại gia vào tháng Ba vừa qua.
Ông Machar và bảy đồng bị cáo đang đối mặt với các tội danh bao gồm phản quốc, tội ác chống lại loài người, giết người, âm mưu, khủng bố, và hủy hoại tài sản công cũng như tài sản quân sự. Tổng Thống Salva Kiir đã đình chỉ chức vụ của ông Machar hồi đầu tháng này, sau khi các nhà chức trách tư pháp đệ trình cáo buộc liên quan đến vai trò của ông trong một vụ tấn công vào một đơn vị quân đội chính phủ vào đầu năm nay.
Phiên tòa đặc biệt tại Juba được truyền hình trực tiếp trên đài quốc gia. Luật sư của ông Machar đã phản đối phiên tòa, cho rằng đây là một “tòa án không có thẩm quyền” và việc truy tố hình sự ông Machar sẽ đi ngược lại tinh thần của thỏa thuận hòa bình năm 2018 giữa ông Machar và Tổng Thống Kiir. Thỏa thuận này được ký kết để chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu, vốn cướp đi sinh mạng của khoảng 400.000 người, và là nền tảng cho chính phủ chuyển tiếp hiện tại.
Các luật sư biện hộ nhấn mạnh rằng theo các điều khoản của thỏa thuận 2018, ông Machar vẫn là phó tổng thống của đất nước. Phiên tòa đã bị hoãn lại đến thứ Ba, theo tin từ ABC News.
Ông Kiir và ông Machar từng là những lãnh đạo chủ chốt trong phong trào nổi dậy giành độc lập cho Nam Sudan khỏi Sudan vào năm 2011. Họ thuộc hai nhóm sắc tộc đối địch – ông Kiir từ nhóm Dinka và ông Machar từ nhóm Nuer – với mối thù địch quân sự kéo dài hàng thập kỷ. Các nhà phân tích nhận định rằng vụ án hình sự chống lại ông Machar có vẻ là “một cái cớ cho cuộc đấu tranh giành quyền lực chính trị.”