Bà Sara Rodriguez, Phó Thống đốc Wisconsin, đã tuyên bố tranh cử chức vụ Thống đốc vào năm 2026, trở thành ứng cử viên Dân chủ đầu tiên cho vị trí này. Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi Thống đốc đương nhiệm Tony Evers thông báo sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.
Bà Rodriguez, từng là một y tá cấp cứu, bày tỏ mong muốn tiếp nối các chính sách của Thống đốc Evers trong việc bảo vệ quyền sinh sản, đầu tư vào các trường công lập và phục hồi kinh tế. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là quyền phá thai, trong bối cảnh các nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm hạn chế điều này.
Theo tin từ Associated Press, bà Rodriguez cho biết sẽ đối đầu với chính quyền của Tổng thống Cộng hòa Donald Trump, và chỉ trích các chính sách của ông làm tổn hại đến nông dân và trẻ em.
Cùng ngày, ông David Crowley, Giám đốc điều hành Quận Milwaukee, cũng tuyên bố sẽ xem xét việc gia nhập cuộc đua này, cho biết “mức độ rủi ro quá cao để đứng ngoài cuộc”. Cuộc đua Thống đốc Wisconsin năm 2026 sẽ là lần đầu tiên không có ứng cử viên đương nhiệm kể từ năm 2010.
Sự rút lui của Thống đốc Evers mở ra một cuộc cạnh tranh gay cấn trong nội bộ Đảng Dân chủ, với nhiều nhân vật tiềm năng khác như Tổng chưởng lý Josh Kaul, Thượng nghị sĩ tiểu bang Kelda Roys, và Thị trưởng Milwaukee Cavalier Johnson đang cân nhắc ra tranh cử.