Phó Cảnh Sát Trưởng Kenya Từ Chức Khi Vụ Chết Của Blogger Được Điều Tra

Phó Cảnh Sát Trưởng Kenya, ông Eliud Langat, hôm Thứ Hai vừa qua đã tạm thời từ chức trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra về cái chết của một blogger khi ông này bị giam giữ.

Vụ việc blogger Albert Ojwang qua đời đã châm ngòi cho nhiều ngày biểu tình ở thủ đô Nairobi, khiến một số người biểu tình bị thương và tài sản bị phá hoại.

Ông Ojwang bị bắt hôm 6 Tháng Sáu ở miền tây Kenya và bị đưa về Nairobi, một quãng đường dài 400 cây số (khoảng 248 dặm). Ông bị buộc tội đăng thông tin “sai sự thật” trên mạng xã hội, được biết là nhắm vào ông Langat.

Hai ngày sau, ông Ojwang được tìm thấy đã chết tại đồn cảnh sát Trung tâm. Ban đầu, cảnh sát cho rằng ông qua đời do “đập đầu vào tường xà lim.” Tuy nhiên, báo cáo khám nghiệm tử thi đã bác bỏ lời giải thích này, cho biết nạn nhân bị “chấn thương đầu, nghẹt thở ở cổ và các vết thương khác lan khắp cơ thể, cho thấy dấu hiệu bị hành hung.”

Tổng Thống Kenya William Ruto hôm Thứ Sáu tuần trước tuyên bố chính phủ sẽ “bảo vệ người dân khỏi những sĩ quan cảnh sát bất hảo” và kêu gọi điều tra minh bạch về cái chết của ông Ojwang.

Đã có tiền lệ về bạo lực cảnh sát ở Kenya. Cái chết của blogger này xảy ra gần một năm sau khi một số nhà hoạt động và người biểu tình bị bắt cóc và giết hại bởi cảnh sát trong các cuộc biểu tình liên quan đến luật tài chính. Tổng Thống Ruto trước đây từng cam kết chấm dứt tình trạng bạo lực và hành quyết ngoài vòng pháp luật.

Chỉ huy đồn cảnh sát Trung tâm, Samson Talam, và đồng nghiệp James Mukhwana đã bị bắt tuần trước. Các nhà điều tra đang yêu cầu thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng vụ án.

Tin tức theo AP và được báo Seattle Times đăng tải ngày 16 tháng 6 năm 2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú