Phó cảnh sát Florida bị bắn khi đang làm nhiệm vụ trở lại làm việc sau 18 tháng

Thiếu tá Chad Anderson, cảnh sát Florida, trở lại làm việc sau 18 tháng bị bắn khi đang làm nhiệm vụ. Vụ việc xảy ra vào tháng 4/2024. Anderson và Phó cảnh sát Smith bị một công dân tự xưng tấn công. Cả hai đều sống sót. Smith trở lại làm việc trước đó, Anderson…

eb870903 440c 4599 b766

Lakeland, Florida – Thiếu tá Chad Anderson của Sở Cảnh sát Hạt Polk, Florida đã trở lại làm việc sau gần 18 tháng bị bắn khi đang thi hành công vụ. Vụ việc xảy ra vào tháng 4 năm 2024, khi Anderson cùng một đồng nghiệp khác bị một công dân theo chủ nghĩa “sovereign citizen” phục kích.

Theo lời kể, hai cảnh sát đã bị tấn công bất ngờ. Thiếu tá Anderson bị bắn vào cánh tay và ngực, viên đạn suýt trúng tim. Đồng nghiệp của anh, Phó cảnh sát Craig Smith, cũng bị bắn hai phát vào cánh tay. Rất may mắn, cả hai đều được cứu sống.

Sau sáu tháng, Phó cảnh sát Smith đã trở lại làm việc. Đến nay, Thiếu tá Anderson cũng đã chính thức được chào đón trở lại, bắt đầu với nhiệm vụ “nhẹ nhàng”.

“Tôi rất vui khi được trở lại, dù chưa hoàn toàn hồi phục”, Thiếu tá Anderson chia sẻ. Cảnh sát trưởng Hạt Polk, ông Grady Judd, cũng bày tỏ sự biết ơn: “Đêm đó, các anh đã đứng giữa ranh giới thiện và ác. Không ai khác bị tổn thương, đó là một phước lành.”

Vụ việc bắt đầu khi một cảnh sát tuần tra thấy một người đàn ông ngồi trong xe Mercedes-Benz màu trắng vào khoảng 12:30 sáng ngày 27 tháng 4 năm 2024. Khi được yêu cầu, người này không chịu trả lời và không chịu ra khỏi xe. Sau đó, người này đã nổ súng vào các cảnh sát đến ứng cứu.

Tin từ KHOU 11 cho biết, cảnh sát đã bắn trả, khiến nghi phạm thiệt mạng. Cả hai cảnh sát Anderson và Smith đều phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và vật lý trị liệu.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú