Phim ‘Strange Days’: Tác phẩm khoa học viễn tưởng thập niên 90 dự báo tương lai

strange days 1200 1200 675 675 crop 000000

Ra mắt năm 1995, bộ phim Strange Days của đạo diễn Kathryn Bigelow nay được nhìn nhận là một tác phẩm điện ảnh cyberpunk xuất sắc, dự báo chính xác nhiều công nghệ thực tế ảo (VR) và xu hướng xã hội hiện đại.

Strange Days lấy bối cảnh Los Angeles vào những giờ cuối cùng của thế kỷ 20, xoay quanh Lenny Nero (Ralph Fiennes), một cựu cảnh sát giờ đây buôn bán trải nghiệm VR bất hợp pháp gọi là Playback. Bộ phim khắc họa một xã hội đầy rẫy bất ổn, căng thẳng chủng tộc và bạo lực cảnh sát, những yếu tố được lấy cảm hứng từ sự kiện có thật tại Los Angeles năm 1992.

Điểm đặc biệt của phim là cách miêu tả công nghệ VR, cho phép người dùng trải nghiệm lại ký ức của người khác. Phân cảnh mở đầu với góc nhìn thứ nhất của kẻ cướp, hay việc nhân vật chính chìm đắm trong ký ức về mối tình đã qua, đều cho thấy sự tương đồng đáng kinh ngạc với các thiết bị VR hiện đại như Meta Quest 3 hay Apple Vision Pro, vốn mang lại trải nghiệm nhập vai và tái hiện ký ức sống động.

Mặc dù kỹ xảo của phim, chủ yếu dựa trên hiệu ứng biến dạng tương tự băng VHS, vẫn giữ được sức hấp dẫn sau gần 30 năm, nhưng bộ phim từng là một thất bại phòng vé. Tuy nhiên, theo bài viết từ CNET, Strange Days xứng đáng được công nhận là một kiệt tác khoa học viễn tưởng, vừa là một bộ phim hành động gay cấn, vừa là một tác phẩm khám phá sâu sắc về công nghệ và trí nhớ.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú