Bộ phim mới nhất trong thương hiệu Predator, mang tựa đề Predator: Badlands, do đạo diễn Dan Trachtenberg thực hiện, đã ra mắt rạp chiếu vào ngày 7 tháng 11, mang đến một cách tiếp cận mới mẻ và đầy bất ngờ cho khán giả.
Kể từ bộ phim đầu tiên vào năm 1987 với nhân vật Dutch của Arnold Schwarzenegger, loạt phim Predator thường xoay quanh các anh hùng con người. Tuy nhiên, Predator: Badlands phá vỡ khuôn mẫu này khi đặt một Predator làm trung tâm câu chuyện. Nhân vật chính là Dek (do Dimitrius Schuster-Koloamatangi thủ vai), một thành viên của chủng tộc Yautja bị gia tộc coi là yếu kém, hay còn gọi là “kẻ thấp bé”.
Phim bắt đầu với cảnh quan khô cằn trên hành tinh quê hương của Yautja, nơi Dek đối mặt với người anh trai Kwei (Michael Homick) trong một cuộc chiến khốc liệt. Để chứng minh giá trị của mình, Dek phải thực hiện một chuyến săn đơn độc tới “Genna” – còn gọi là “Hành Tinh Chết”, nơi nguy hiểm nhất thiên hà. Nhiệm vụ của anh là tìm và tiêu diệt Kalisk, một sinh vật truyền thuyết được cho là bất khả chiến bại.
Tuy là một bộ phim hành động, Predator: Badlands được xếp hạng PG-13, không chỉ có những cảnh chiến đấu dữ dội mà còn pha trộn yếu tố hài hước, tình cảm, và một chút “dễ thương kiểu Disney” như nguồn tin CNET nhận xét, gợi nhớ đến bộ phim Tinker Bell and the NeverBeast.
Trong hành trình của mình, Dek gặp Thia (Elle Fanning), một robot của tập đoàn Weyland-Yutani. Giống như Dek, Thia cũng cần được giúp đỡ, và hai bên đã hình thành một liên minh bất đắc dĩ. Sự xuất hiện của Thia mang đến không khí nhẹ nhàng, đối lập với sự nghiêm túc của Dek, giúp nhân vật Predator này có những khoảnh khắc bộc lộ cảm xúc và thậm chí là hài hước.
Khi Dek và Thia khám phá Genna, họ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ các sinh vật bản địa lẫn công nghệ xâm lấn. Phim không chỉ tập trung vào khả năng chiến đấu của Predator mà còn khai thác văn hóa, ngôn ngữ và cấu trúc gia đình của chủng tộc Yautja, cho thấy một khía cạnh “có trái tim” của những sinh vật vốn được coi là quái vật hung tợn.
Các cuộc đối đầu đầy kịch tính với Kalisk và các robot của Weyland-Yutani cho thấy sự thành thạo trong chiến đấu và chiến lược của Predator. Đạo diễn Trachtenberg đã mang đến một câu chuyện tràn đầy năng lượng về kẻ yếu thế, kết hợp bản chất tàn bạo của Predator với góc nhìn sâu sắc hơn, và một cái kết không hoàn toàn dễ đoán trong vũ trụ khoa học viễn tưởng này, theo đánh giá từ CNET.


























