Tập mới nhất của loạt phim ăn khách “Landman” của Paramount đã khơi mào cuộc tranh luận về văn hóa “không gian an toàn” (safe space) trong giới trẻ. Loạt phim do Taylor Sheridan và Christian Wallace sáng tạo, xoay quanh Tommy Norris (do Billy Bob Thornton đóng) với những giao dịch mạo hiểm trong ngành dầu mỏ Tây Texas, đồng thời đối mặt với các vấn đề về quyền lực, tiền bạc và gia đình. Trong tập phim phát sóng ngày 11/01/2026, Ainsley (Michelle Randolph), con gái của Tommy, đến một trại cổ vũ tại Đại học Texas Christian (TCU) và gặp một người bạn cùng phòng có vẻ ngoài khác biệt.
Người bạn cùng phòng của Ainsley, Paigyn, xưng hô “they/them” và cũng có những yêu cầu kỳ lạ, bao gồm không ăn thịt, không nghe nhạc, và tránh những từ ngữ nhạy cảm trong phòng. Ainsley, với vai diễn của mình, đã đặt câu hỏi về những quy tắc này và cảm thấy khó hiểu. Sau khi không được cố vấn đại học giúp đỡ, Ainsley đã nhờ đến sự can thiệp của mẹ mình, Angela (Ali Larter), để tìm một giải pháp.
Theo Fox News, loạt phim cũng từng gây chú ý khi châm biếm những người theo khuynh hướng cấp tiến. Trong một tập phim trước đó, nhân vật Tommy đã gọi những người dẫn chương trình nữ của chương trình “The View” của ABC là “những triệu phú tức giận”.



































