Bài viết ca ngợi bộ phim “Bone Tomahawk”, một sự kết hợp độc đáo giữa thể loại miền Tây và kinh dị, ra mắt cách đây một thập kỷ và vẫn được đánh giá cao bởi nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên xuất sắc và những cảnh quay ấn tượng.
“Bone Tomahawk” kể về hành trình của bốn người đàn ông vào sa mạc để giải cứu những người bị bắt cóc bởi một bộ tộc ăn thịt người man rợ sống trong hang động. Bộ phim nổi bật với diễn xuất của Kurt Russell trong vai Cảnh sát trưởng Franklin Hunt, cùng với Patrick Wilson, Richard Jenkins và Matthew Fox. Phim được đạo diễn bởi S. Craig Zahler, người nổi tiếng với các tác phẩm bạo lực và gai góc.
Theo tác giả Aaron Pruner của CNET, “Bone Tomahawk” không chỉ là một câu chuyện trả thù mà còn khám phá chiều sâu của bản chất con người khi đối mặt với sự hoang dã. Mặc dù có những cảnh bạo lực cực đoan, nhưng tất cả đều phục vụ cho cốt truyện. Bài viết cũng đề cập đến tranh cãi về cách miêu tả người Mỹ bản địa trong phim, tuy nhiên, tác giả cho rằng bộ lạc này có thể không hoàn toàn thuộc về nhóm người bản địa.
Cuối cùng, bài viết nhận định rằng “Bone Tomahawk” không dành cho tất cả mọi người, nhưng là một tác phẩm đáng xem đối với những ai yêu thích sự pha trộn giữa miền Tây và kinh dị, mang đến trải nghiệm độc đáo và không làm người xem thất vọng. Bộ phim hiện đang có sẵn để xem miễn phí trên Tubi.