Philippines vừa khánh thành một nhà tù mới, được cho là sẽ sớm tiếp nhận nhiều nhà lập pháp, quan chức công trình công cộng và những người khác bị cáo buộc liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn về các dự án kiểm soát lũ lụt. Nơi giam giữ mới này có sức chứa lên tới 800 phạm nhân tại khu vực đô thị Manila.
Theo lời Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla, việc xây dựng nhà tù là một nỗ lực của chính quyền Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhằm dập tắt sự phẫn nộ của công chúng đối với vụ việc. Vụ bê bối này đã liên lụy hàng chục nghị sĩ, kỹ sư chính phủ và chủ các công ty xây dựng, đồng thời châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên đường phố tại một trong những quốc gia dễ bị lũ lụt nhất châu Á.
Ông Remulla ước tính khoảng 200 quan chức và nghi phạm khác có thể bị truy tố bởi Sandiganbayan, một tòa án đặc biệt chống tham nhũng dành cho các quan chức chính phủ. Ông nhấn mạnh rằng các nghi phạm, bao gồm các nghị sĩ đương nhiệm và cựu nghị sĩ, sẽ không nhận được bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào.
“Chúng tôi đang chuẩn bị các phòng giam thông thường,” ông Remulla nói trong một cuộc họp báo. “Nếu một kẻ trộm vặt lấy cắp một chai kem dưỡng da trị giá 100 peso (khoảng 1.7 USD) từ một trung tâm mua sắm có thể bị giam giữ ở đây, thì những kẻ đã biển thủ hàng tỷ peso cũng nên bị nhốt ở đây.”
Nhà tù mới bao gồm 80 phòng giam, mỗi phòng có sức chứa lên tới 10 tù nhân. Các tiện nghi bao gồm giường tầng, phòng tắm, nhà vệ sinh, vòi sen và nước uống tinh khiết. Giống như các trung tâm giam giữ khác, điện thoại di động, máy tính và các thiết bị liên lạc khác đều bị cấm. Các tù nhân sẽ có quyền tiếp cận luật sư và được chăm sóc y tế.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tài chính Ralph Recto cho biết có tới 118.5 tỷ peso (hơn 2 tỷ USD) từ các dự án kiểm soát lũ lụt có thể đã bị thất thoát do tham nhũng kể từ năm 2023. Các cuộc điều tra của Quốc hội đã đưa ra lời khai của các chủ công ty xây dựng, kỹ sư chính phủ và nhân chứng, cáo buộc nhiều nghị sĩ, bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez và Chủ tịch Thượng viện Francis Escudero, đã nhận hối lộ khổng lồ từ các dự án này. Cả hai nhân vật này đã từ chức nhưng bác bỏ các cáo buộc.
Theo tin từ Associated Press ngày 20/10/2025.