Philadelphia chôn cất 50 người vô gia cư không có người nhận

Philadelphia đã tổ chức lễ chôn cất cho 50 người vô gia cư có hài cốt không người nhận. Sáng kiến bắt đầu từ năm 2022, do các tổ chức phi lợi nhuận địa phương tài trợ để tưởng nhớ ông Lester Ross. Mỗi ngày, Philadelphia có khoảng 4,302 người vô gia cư.

Dignified burials

Vào Thứ Tư, ngày 19 tháng 11 năm 2025, nhiều tổ chức bảo trợ người vô gia cư đã tập trung tại nghĩa trang Laurel Hill ở Philadelphia để tổ chức một buổi lễ chôn cất trang trọng cho 50 người vô gia cư có hài cốt không có người nhận sau khi qua đời.

Buổi lễ bao gồm việc đặt hoa lên mộ và tưởng nhớ những người đã khuất. Bà Cheryl Hill, Giám đốc điều hành của Văn phòng Dịch vụ Vô gia cư, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo mọi người dân Philadelphia, dù trong hoàn cảnh nào, cũng được chôn cất một cách trang nghiêm và được tưởng nhớ.

Sáng kiến này bắt đầu từ năm 2022, được tài trợ bởi các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, cư dân và các nhà lãnh đạo để tưởng nhớ ông Lester Ross, một thành viên được yêu quý trong cộng đồng vô gia cư, qua đời năm 2020. Sau khi ông Ross qua đời, người ta phát hiện ra hài cốt của ông bị bỏ lại trong nhà xác của thành phố. Ông Michael S. Hinson, Jr. (SELF, Inc.) và ông Mel Wells (One Day at a Time) đã nỗ lực tổ chức lễ tưởng niệm và chôn cất tro cốt của ông.

Theo dữ liệu của thành phố, mỗi ngày có khoảng 4,302 người đang trải qua tình trạng vô gia cư ở Philadelphia. Các tổ chức như Sunshine House ở Kensington cung cấp thực phẩm, quần áo và hỗ trợ tiếp cận các chương trình viện trợ, tạo điều kiện cho họ liên lạc với gia đình. Theo NBC Philadelphia.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú