Phiên tòa xét xử nam rapper kiêm ông bầu đình đám Sean “Diddy” Combs với các cáo buộc buôn bán tình dục và bảo kê tiếp tục gây chú ý trong ngày thứ 15, với diễn biến đáng chú ý là việc nhóm luật sư bào chữa bất ngờ yêu cầu xử lại toàn bộ vụ án (mistrial).
Theo tin từ ABC News ngày 28/05/2025, yêu cầu này được đưa ra sau lời khai liên quan đến bằng chứng bị phá hủy trong cuộc điều tra vụ đốt chiếc xe Porsche của rapper Kid Cudi – đối thủ của Diddy.
Thẩm phán Arun Subramanian đã nhanh chóng bác bỏ yêu cầu này, sau khi cho bồi thẩm đoàn ra ngoài. Ông giải thích rằng lời khai của điều tra viên về việc bằng chứng dấu vân tay bị phá hủy sau khi giao cho Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) là không liên quan đến bị cáo và vụ án này, và yêu cầu bồi thẩm đoàn không xem xét chi tiết đó.
Đây là lần đầu tiên luật sư của Diddy tìm cách kết thúc sớm phiên tòa, vốn đã bước sang tuần thứ ba. Diddy có thể đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội. Bên công tố cáo buộc ông đã dùng tiền bạc và quyền lực để điều hành một đường dây tội phạm, ép buộc phụ nữ quan hệ tình dục.
Diddy đã tuyên bố vô tội. Luật sư của ông lập luận rằng thân chủ có thể phạm các tội khác, nhưng không phải những tội danh trong vụ án liên bang hiện tại, dù các lời khai đã phơi bày cuộc sống cá nhân đầy bạo lực, thác loạn tình dục và sử dụng chất cấm của ông.
Ngày xét xử thứ 15 kết thúc với lời khai của Deonte Nash, một người bạn thân lâu năm của Cassie Ventura – nhân chứng quan trọng của bên công tố và cũng là người tình cũ của Diddy. Nash làm chứng đã “khá thường xuyên” thấy Cassie bị Diddy bạo hành thể xác và lời nói, cũng như bị ép ở lại khách sạn qua đêm trái ý muốn để tham gia các buổi tiệc thác loạn mà Diddy gọi là “freak-offs”. Nash cũng kể về việc Diddy kiểm soát ngoại hình của Cassie, thậm chí giật tóc anh chỉ vì Cassie không búi tóc theo ý Diddy tại một bữa tiệc.
Trước đó, điều tra viên và sĩ quan LAPD cũng làm chứng về vụ đốt xe của Kid Cudi năm 2012, xác nhận chiếc xe bị phá hoại bằng bom xăng Molotov. Bằng chứng cho thấy một chiếc Cadillac Escalade đăng ký tên công ty Bad Boy Productions của Diddy đã ở hiện trường vụ đột nhập nhà Kid Cudi xảy ra ngay trước khi xe bị đốt. Bằng chứng dấu vân tay thu được từ vụ đột nhập sau đó đã bị LAPD tiêu hủy.
Mặc dù vụ đốt xe Kid Cudi chưa có ai bị buộc tội và hồ sơ vẫn ở trạng thái “không hoạt động”, nhưng lời khai này cho thấy bên công tố đang tìm cách liên kết Diddy với vụ việc.
Phiên tòa sẽ tiếp tục với các lời khai khác, làm sáng tỏ hơn những cáo buộc nghiêm trọng chống lại ông bầu quyền lực này.