Phiên tòa xét xử ông trùm hip-hop Sean “Diddy” Combs đang diễn ra ở New York, đây là tuần thứ sáu của phần lấy lời khai. Combs bị buộc tội buôn người vì mục đích tình dục bằng vũ lực, vận chuyển để tham gia mại dâm và âm mưu tống tiền như một phần của cáo trạng liên bang được công bố vào tháng 9 năm 2024. Ông đã liên tục bác bỏ mọi cáo buộc.
Trong phiên tòa ngày 16 tháng 6 năm 2025, bồi thẩm đoàn đã được xem các video được gọi là “freak-off” (thuật ngữ được cho là Combs dùng để chỉ các buổi thác loạn tình dục) từ máy tính xách tay của bạn gái cũ Combs, Cassie Ventura. Các công tố viên đã trình bày bằng chứng cho thấy Ventura có mặt tại các khách sạn ở New York, nơi Combs bị cáo buộc đã sắp xếp cho những người hành nghề mại dâm nam đến để tham gia vào các cuộc gặp gỡ tình dục này. Một đoạn video kéo dài gần 40 phút, dù bồi thẩm đoàn chỉ xem một phần.
Bồi thẩm đoàn cũng xem các tin nhắn trao đổi từ năm 2013 giữa Combs và Ventura, trong đó ông hỏi: “Muốn đón Giáng sinh và có một ‘freak-off?’” sau đó là các tin nhắn triệu tập bốn người hành nghề mại dâm đến một khách sạn ở Beverly Hills, California.
Các công tố viên cũng đưa ra các tài liệu tài chính, bao gồm sao kê thẻ tín dụng American Express đứng tên Bad Boy Entertainment Worldwide (công ty của Combs), cho thấy Combs đã trả tiền vé máy bay cho Cassie Ventura và một người hành nghề mại dâm nam bay riêng đến New York vào tháng 12 năm 2009. Họ cáo buộc Combs đã trộn lẫn công việc kinh doanh và lợi ích cá nhân như một phần của đường dây tội phạm bị cáo buộc.
Tin nhắn và hóa đơn từ tháng 10 năm 2012 cũng được trình bày, cho thấy Bad Boy Entertainment chi trả cho vé máy bay đến New York cho Ventura. Đáng chú ý, một đặt phòng tại khách sạn Trump International Hotel ở Columbus Circle được thực hiện dưới tên giả Janet Clark, biệt danh của Ventura. Ventura sau đó đã nhắn tin cho một người hành nghề mại dâm nam, hướng dẫn đến phòng vào lúc 3:30 sáng.
Thêm vào đó, bồi thẩm đoàn còn được xem các tin nhắn, email và tài liệu từ thiết bị điện tử của Combs liên quan đến việc sắp xếp chuyến đi cho một người hành nghề mại dâm nam tên Jules. Cassie Ventura trước đó đã làm chứng rằng người này được thuê để tham gia các buổi “freak-off”.
Luật sư bào chữa của Combs, Marc Agnifilo, cho biết Combs chỉ đơn giản là tham gia vào lối sống trao đổi bạn tình (swinger lifestyle) và ông “quyết liệt phủ nhận các cáo buộc từ SDNY”, mong muốn sớm có ngày được ra tòa.
Công tố viên cho biết họ có thể kết thúc phần trình bày bằng chứng sớm nhất là vào Thứ Tư. Sau đó, phía bào chữa dự kiến sẽ gọi ít nhất ba nhân chứng ra làm chứng bắt đầu từ Thứ Sáu.
Cũng trong ngày, tòa án đã thảo luận lại về các vấn đề liên quan đến bồi thẩm đoàn, bao gồm việc cho thôi một bồi thẩm viên và một vấn đề chưa được tiết lộ liên quan đến một bồi thẩm viên khác, theo tin từ ABC News.