Phiên điều trần của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS), ông Robert F. Kennedy Jr., tại Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư vừa qua đã bị gián đoạn bởi những người biểu tình phản đối gay gắt.
Sự việc xảy ra ngay khi ông Kennedy chưa kịp hoàn thành bài phát biểu mở đầu của mình trước Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu Thượng viện (HELP). Những người biểu tình đã đồng thanh la hét khẩu hiệu “RFK giết người bằng sự căm ghét!” (RFK kills people with hate!), khiến ông Kennedy và những người tham dự không khỏi bất ngờ.
Chủ tịch ủy ban, Thượng nghị sĩ Bill Cassidy (đảng Cộng hòa, bang Louisiana), đã phải tạm dừng phiên điều trần và yêu cầu Cảnh sát Điện Capitol mời những người gây rối ra ngoài. Sau khi trật tự được vãn hồi, Thượng nghị sĩ Cassidy còn đùa rằng đây là một “khoảnh khắc dành cho C-SPAN”, kênh chuyên truyền hình các sự kiện chính trị.
Phiên điều trần lần này của ông Kennedy nhằm giải trình về ngân sách năm tài khóa 2026 của HHS và cách nó phù hợp với chương trình nghị sự của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trước khi bị cắt ngang, ông Kennedy đã trình bày các mục tiêu chính của HHS dưới thời ông, bao gồm cải thiện sức khỏe người Mỹ, đặc biệt là về dịch bệnh mãn tính, cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn cho người dân dựa vào Medicare, Medicaid, và cắt giảm chi phí cho người đóng thuế.
Theo thông tin từ Cảnh sát Điện Capitol, tổng cộng có bảy người đã bị bắt giữ sau vụ việc. Trong số đó có cả ông Ben Cohen, đồng sáng lập hãng kem nổi tiếng Ben & Jerry’s. Một số người bị bắt còn đối mặt với các cáo buộc nặng hơn như chống người thi hành công vụ và hành hung cảnh sát.
Vụ việc cho thấy bầu không khí chính trị ở Mỹ ngày càng căng thẳng, ngay cả trong các phiên điều trần chính thức tại Quốc hội.
Thông tin theo Fox News.