Phi hành đoàn Artemis II sẵn sàng cho sứ mệnh lịch sử lên Mặt Trăng

Phi hành đoàn Artemis II, bao gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen, đã sẵn sàng cho sứ mệnh đưa con người trở lại Mặt Trăng vào tháng 2 năm 2026. Sứ mệnh này hứa hẹn mang lại những khám phá khoa học mới, truyền cảm hứng cho toàn cầu và là…

534ee2b0 9944 11f0 b42e f379dfea869d

Phi hành đoàn Artemis II, những người tiên phong cho sứ mệnh đưa con người trở lại Mặt Trăng sau nửa thế kỷ, đã bày tỏ sự háo hức và sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới. Chỉ huy Reid Wiseman cho biết phi thuyền của họ có thể sẽ bay qua những khu vực trên Mặt Trăng mà các sứ mệnh Apollo trước đây chưa từng khám phá.

Bà Christina Koch, chuyên gia sứ mệnh, nhấn mạnh rằng đôi mắt con người là một trong những công cụ khoa học tốt nhất, và phi hành đoàn sẽ dành ba giờ để nghiên cứu bề mặt Mặt Trăng với độ chi tiết cao. Bà cũng hy vọng sứ mệnh này sẽ là bước đầu tiên để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi liệu con người có cô đơn trong vũ trụ hay không, qua đó mở đường cho các chuyến bay lên Sao Hỏa trong tương lai.

Sứ mệnh Artemis II là một phần của chương trình Artemis, với mục tiêu đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng và thiết lập sự hiện diện lâu dài tại đây. Phi thuyền của sứ mệnh được đặt tên là “Integrity” (Chính trực), mang theo hy vọng về hòa bình và niềm tin cho toàn nhân loại.

Các phi hành gia đều lấy cảm hứng từ các sứ mệnh Apollo lịch sử. Bà Koch, người phụ nữ đầu tiên bay quanh Mặt Trăng, xem đây là một giấc mơ thành hiện thực. Ông Jeremy Hansen, người Canada đầu tiên bay lên Mặt Trăng, hy vọng sứ mệnh sẽ mang lại sự đoàn kết và truyền cảm hứng toàn cầu, tương tự như cách các sứ mệnh Apollo đã làm.

Ông Victor Glover, phi công duy nhất của sứ mệnh, nhấn mạnh khát vọng khám phá là bản chất của con người. Ông trích lời Tổng thống John F. Kennedy: “Chúng ta chọn lên Mặt Trăng trong thập kỷ này và làm những việc khác, không phải vì chúng dễ dàng, mà vì chúng khó khăn.” Ông Glover sẽ là người Mỹ gốc Phi đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

Chỉ huy Wiseman bày tỏ hy vọng sứ mệnh Artemis II sẽ được nhớ đến như một “bước nhỏ” trong hành trình đưa con người lên Sao Hỏa và thiết lập sự hiện diện bền vững trên Mặt Trăng, gợi nhớ lời của Neil Armstrong: “Một bước nhỏ bé của con người, một bước nhảy vĩ đại của nhân loại.”

Theo tin từ BBC News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú