Một phi công thuộc đội bay biểu diễn Thunderbirds của Không Quân Hoa Kỳ đã thoát nạn an toàn sau khi chiếc máy bay chiến đấu F-16C Fighting Falcon của ông gặp sự cố và rơi trong một cuộc huấn luyện tại California. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút sáng ngày 3 tháng 12 năm 2025, trên khu vực không phận được kiểm soát tại tiểu bang này.
Theo tin tức từ 57th Wing, phi công hiện đang trong tình trạng ổn định và đang được chăm sóc y tế. Sở Cứu Hỏa Quận San Bernardino cho biết các đơn vị đã phản ứng vào khoảng 11 giờ 10 phút sáng theo giờ địa phương, gần ranh giới quận San Bernardino–Inyo. Khi đến hiện trường, đội ngũ cứu hỏa đã phối hợp với nhân viên khẩn cấp của Trạm Vũ Khí Không Quân Hải Quân China Lake để dập tắt đám cháy phát ra từ chiếc máy bay bị rơi trong một lòng hồ khô cạn gần Trona.
Phi công là người duy nhất trên máy bay và chỉ bị thương nhẹ, sau đó đã được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị. Đội Thunderbirds, đóng tại Căn cứ Không Quân Nellis ở Nevada, là đội bay biểu diễn hàng đầu của Không Quân Hoa Kỳ, chuyên thực hiện các màn trình diễn nhào lộn trên không đòi hỏi độ chính xác cao.
Các phi công của Thunderbirds được tuyển chọn từ các phi đội chiến đấu đang hoạt động và thường có kinh nghiệm chiến đấu trước khi gia nhập đội. Họ phục vụ hai năm trong đội biểu diễn trước khi trở lại các nhiệm vụ chiến đấu thông thường. Lịch trình hàng năm của đội bao gồm hàng chục buổi biểu diễn trên khắp đất nước, nhằm mục đích tuyển dụng và tiếp cận cộng đồng của Không Quân. Hiện một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, theo Fox News.
Trước đây, đội Thunderbirds cũng từng gặp tai nạn trong huấn luyện, gần nhất là vào năm 2018 gần Căn cứ Không Quân Nellis, khiến Thiếu tá Stephen Del Bagno thiệt mạng.






































