Phi công Mỹ và người có ảnh hưởng được trả tự do tại căn cứ không quân Chile ở Nam Cực

Phi công người Mỹ Ethan Guo, 20 tuổi, đã được trả tự do sau hai tháng bị giam ở Nam Cực vì hạ cánh trái phép. Anh bị phạt 30.000 USD và cấm nhập cảnh Chile 3 năm. Guo đang thực hiện chuyến bay gây quỹ cho nghiên cứu ung thư và dự kiến quyên…

39d1fdb0 8bff 11f0 84c8 99de564f0440

Phi công người Mỹ Ethan Guo, 20 tuổi, đã được trả tự do vào ngày thứ Bảy sau hai tháng bị giam giữ tại một căn cứ không quân của Chile ở Nam Cực. Anh bị buộc tội hạ cánh trái phép máy bay của mình tại lãnh thổ Chile và cung cấp kế hoạch bay giả.

Ông Guo bị yêu cầu nộp một khoản đóng góp 30.000 đô la và bị cấm nhập cảnh Chile trong ba năm. Luật sư của ông, Jaime Barrientos Ramírez, cho biết thân chủ của mình đang ở trong tình trạng tốt và mặc dù không đồng ý với quy trình pháp lý, vụ việc đã được đóng lại.

Phi công trẻ này, vốn là một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, đã bắt đầu hành trình bay một mình đến bảy lục địa với mục đích gây quỹ cho nghiên cứu ung thư. Anh dự kiến sẽ quyên góp số tiền phạt cho nghiên cứu ung thư trẻ em trong vòng 30 ngày và phải rời khỏi Chile càng sớm càng tốt.

Ông Guo, đến từ Tennessee, đã khởi hành từ Punta Arenas, miền nam Chile, để bay tới Đảo Vua George, nơi có nhiều trạm nghiên cứu quốc tế. Giới chức Chile cho biết kế hoạch bay ban đầu của ông chỉ bao gồm việc bay qua Punta Arenas chứ không đi xa hơn.

Các cáo buộc ban đầu đối với ông Guo bao gồm cung cấp thông tin sai lệch cho kiểm soát mặt đất và hạ cánh không được phép, nhưng những cáo buộc này đã được tòa án bác bỏ vào tháng trước. Ông Guo bày tỏ mong muốn tiếp tục sứ mệnh ban đầu của mình ngay khi được phép rời khỏi căn cứ quân sự.

Tin tức này được BBC tổng hợp từ các nguồn tin địa phương và đối tác của BBC tại Mỹ.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú